Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
funny
Xem 1 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
19/6/2007
136 lời bình
85 lời bình đầu tiên
7 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
83 bạn
Tổng Lượt Xem:
95253
2890
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
14
4 sao -
97
3 sao -
22
2 sao -
1
1 sao -
1
1 sao -
1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
25/06/2007
Cafe Bố Già 3
66 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 6, Quận Phú Nhuận
Lucky-lucke cũng là dân ghiền kem đây, đã lâu lắm rồi kem "Bố già" rất rất là quen thuộc với Lucky-lucke, cho đến nay đã có thêm hai chi nhánh nữa, đó là "Bố già 2" và "Bố già 3", quán nào cũng có trưng bày những bức ảnh "Bố già" với bộ râu quai nón không dài lắm nhưng không còn cọng râu nào đen cả, có bức "Bố" chụp một mình, có bức thì chụp chung với vài ba "chiến hữu".
Có một lần Lucky-lucke được diện kiến và trò chuyện với "Bố", già rồi nhưng "Bố" vui tính và trông vẫn còn strong lắm, Lucky-lucke bị ấn tượng với nụ cười hiền từ trên chòm râu bạc trắng ấy... Những lần sau có đến nhưng lại không được hội ngộ cùng "Bố", bởi "Bố" đã đi xa rồi, nên Lucky-lucke tạm thời trò chuyện với một anh trai con của "Bố" - anh cũng vui tính và hiền từ như "Bố". Đúng là cha nào con nấy...
Trong 3 "Bố già", "Bố già" gốc ở đối diện Vũ trường Mưa Rừng là cổ xưa nhất, cũ kỹ nhất nhưng lượng khách (khách Việt và nước ngoài) toàn là dân "sành" và tối nào cũng đông đúc cả.
Kem thì cả 3 như nhau. Kem "Bố già" có hương vị đặc trưng riêng, không giống hương vị nào của cac quán kem khác cả.
Ở "Bố già", Lucky-lucke có thể tìm thấy và mươn đọc một số cuốn sách mà có lẽ lâu lắm rồi, thâm niên tuổi của nó chắc lớn hơn hoặc bằng hoặc nhỏ hơn tuổi "Bố" một tí. Nhân viên phục vụ rất dễ thương, niềm nở, và ai cũng có nụ cười tươi trên môi...
Kem ở đây giá hơi cao nhưng Lucky-lucke vẫn thích bởi những cái riêng nơi đây.
Tới đây, Lucky-lucke cũng là dân ghiền kem đây, đã lâu lắm rồi kem "Bố già" rất rất là quen thuộc với Lucky-lucke, cho đến nay đã có thêm hai chi nhánh nữa, đó là "Bố già 2" và "Bố già 3", quán nào cũng có trưng bày những bức ảnh "Bố già" với bộ râu quai nón không dài lắm nhưng không còn cọng râu nào đen cả, có bức "Bố" chụp một mình, có bức thì chụp chung với vài ba "chiến hữu".
Có một lần Lucky-lucke được diện kiến và trò chuyện với "Bố", già rồi nhưng "Bố" vui tính và trông vẫn còn strong lắm, Lucky-lucke bị ấn tượng với nụ cười hiền từ trên chòm râu bạc trắng ấy... Những lần sau có đến nhưng lại không được hội ngộ cùng "Bố", bởi "Bố" đã đi xa rồi, nên Lucky-lucke tạm thời trò chuyện với một anh trai con của "Bố" - anh cũng vui tính và hiền từ như "Bố". Đúng là cha nào con nấy...
Trong 3 "Bố già", "Bố già" gốc ở đối diện Vũ trường Mưa Rừng là cổ xưa nhất, cũ kỹ nhất nhưng lượng khách (khách Việt và nước ngoài) toàn là dân "sành" và tối nào cũng đông đúc cả.
Kem thì cả 3 như nhau. Kem "Bố già" có hương vị đặc trưng riêng, không giống hương vị nào của cac quán kem khác cả.
Ở "Bố già", Lucky-lucke có thể tìm thấy và mươn đọc một số cuốn sách mà có lẽ lâu lắm rồi, thâm niên tuổi của nó chắc lớn hơn hoặc bằng hoặc nhỏ hơn tuổi "Bố" một tí. Nhân viên phục vụ rất dễ thương, niềm nở, và ai cũng có nụ cười tươi trên môi...
Kem ở đây giá hơi cao nhưng Lucky-lucke vẫn thích bởi những cái riêng nơi đây
Tới đây, món kem mà Lucky-lucke cũng là dân ghiền kem đây, đã lâu lắm rồi kem "Bố già" rất rất là quen thuộc với Lucky-lucke, cho đến nay đã có thêm hai chi nhánh nữa, đó là "Bố già 2" và "Bố già 3", quán nào cũng có trưng bày những bức ảnh "Bố già" với bộ râu quai nón không dài lắm nhưng không còn cọng râu nào đen cả, có bức "Bố" chụp một mình, có bức thì chụp chung với vài ba "chiến hữu".
Có một lần Lucky-lucke được diện kiến và trò chuyện với "Bố", già rồi nhưng "Bố" vui tính và trông vẫn còn strong lắm, Lucky-lucke bị ấn tượng với nụ cười hiền từ trên chòm râu bạc trắng ấy... Những lần sau có đến nhưng lại không được hội ngộ cùng "Bố", bởi "Bố" đã đi xa rồi, nên Lucky-lucke tạm thời trò chuyện với một anh trai con của "Bố" - anh cũng vui tính và hiền từ như "Bố". Đúng là cha nào con nấy...
Trong 3 "Bố già", "Bố già" gốc ở đối diện Vũ trường Mưa Rừng là cổ xưa nhất, cũ kỹ nhất nhưng lượng khách (khách Việt và nước ngoài) toàn là dân "sành" và tối nào cũng đông đúc cả.
Kem thì cả 3 như nhau. Kem "Bố già" có hương vị đặc trưng riêng, không giống hương vị nào của cac quán kem khác cả.
Ở "Bố già", Luc
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(4)
263
124
XÙ
19/06/2007
Hic, viêt daì quá, đọc muốn xỉu lun! ^^
464
118
Kathy
19/06/2007
sao bạn lại lặp lại nội dung bài viết vậy
504
166
Trung...
20/06/2007
Bài viết này viết, đọc quá trời mới hiểu "ý" của người viết. Vậy bạn cho quán này bao nhiêu sao?
263
124
XÙ
20/06/2007
Bạn Lucke ơi, chấm sao cho bố già 3 đi nhé! vì không chấm điểm thì đang mặc định là 0 điểm đấy hic hic!
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X