Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Duyên Sen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Ngủ,đọc báo online
Quận 10, HCM
Gia nhập: 4/4/2011

Tổng Lượt Xem:  110417

7884 điểm
Lời cảm ơn
5
2
1
0
1
1
0
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 114
3 sao -
 57
2 sao -
 6
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       20/04/2011
    Quán ăn ngon 138
  • 138 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1
  • Mình từng ăn ở quán này rồi. Cũng hí ha hí hửng vì vào một quán có không gian rộng và thoáng mát như thế này.

    Mới  tới cổng đã được mấy em xinh xinh mời chào đon đả, loanh quanh một hồi cũng được dẫn tới phòng đã đặt trước. Quán rất đông khách.

    Và mình ấn tượng với nó không có gì liên quan tới từ "Ngon" hết mà là sự chờ đợi. Cả nhóm 10 người được xếp trong một cái phòng thiết kế theo kiểu...phòng ngủ của hoàng hậu thì đúng hơn (theo thẩm mỹ của mấy cô đì -zai-nơ của công ty mình). Chọn món chán chê, quay sang nói chuyện, lôi báo ra đọc...đến gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà chưa thấy đồ ăn mang lên. Đói lả tới nỗi mấy chị lôi bánh mang theo ra nhâm nhi. Sau 3 lần kêu nhân viên (nhân viên đứng đầy ở ngay cửa phòng và hành lang), thức ăn mới được mang lên. Mình kêu món hủ tiếu nam vang. Nước thì chỉ hơi nóng, mà kinh dị nhất là sợi hủ tiếu, chèng ơi, nó cứng ngắc khiến mình nhai không nổi, đành gút -bai một món. Chị bạn mình kêu món bánh tôm Hà Nội nhưng chờ mãi, chờ mãi mà chả thấy bánh đâu, đành ăn chung  bánh bèo Huế với chị bên cạnh...Gần lúc mọi người no nê thì bánh tôm mới mang tới, mọi người bảo là "Họ còn ra Hà Nội bắt tôm nên lâu là đúng rồi". Méo mặt.

    Đói quá + chờ đợi lâu nên mọi người ăn không còn ngon miệng nữa.

    Thấy cái mặt mình nhăn nhó, mọi người bảo kêu nước uống đi. Trước khi tới được quảng cáo món sương sa hạt lựu ở đây ăn được lắm. Mình cũng chưa biết mặt mũi ngang dọc nó như thế nào.  Mọi người sau một hồi nhìn tới nhìn lui cái menu cũng kêu sương sa hạt lựu, rút kinh nghiệm kêu nhiều món quá thì đợi lâu. Ăn thì cũng thấy được. Được chứ chả còn "ngon lành" nữa.

    Sau bữa ăn "kinh dị" này, công ty mình chưa lần thứ hai tới quán ăn Ngon. Kể ra đi ăn cũng là thực hành thêm hạnh Nhẫn nhỉ? Tập chịu đựng, tập buông xả.
Các phản hồi: (1)
0
 0
chị L...
14/07/2014
chúc mừng ...... bạn minh cũng vừa mới đi ăn voi gia đình ở quán này , mình cũng gặp tình trạng giống bạn , đứa cháu kêu tô phở đặc biệt khi nv phục vụ mang ra nó ăn nó la giống phở ăn liền ở nhà nó hay ăn ... còn đứa nữa kêu cơm bò xào +kem , đợi khoảng 20p kem mang ra trước , nhỏ đối bụng nên phải ăn kem trước vi ko thôi kem nó tan .. ăn dc nửa ly kem thì cơm lên tới ... pó tay luon .. tới khi thanh toán cả đại gia đình của mình là 52 người vừa tre e và người lớn tổng tiền : 8995k , khi đưa tiền mình đếm nó dính bị thiếu 100k , a nv oder đếm thấy thiếu đưa lại cho mình , mình hỏi là sao a ấy ko nói với mình là bị thiếu chỉ nói là c đếm lại đi rồi bỏ đi ra chổ quầy tính tiền đứng nói gì đó với cô ngồi ơ đó . .. 1 thái độ rất u là mất lịch sự .. mình chưa bao giờ thây nv ơr những quán cơ như vậy mà lại sử xư như vậy ... sẽ ko có lần thứ 2 để ba con quay lại quán này .... mình góp y để quán biết chỉnh lại nv ko thôi là mất khách ....
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!