Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Duyên Sen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Ngủ,đọc báo online
Quận 10, HCM
Gia nhập: 4/4/2011

Tổng Lượt Xem:  111043

7884 điểm
Lời cảm ơn
5
2
1
0
1
1
0
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 114
3 sao -
 57
2 sao -
 6
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       23/04/2011
    Giày Hồng Thạnh
  • 511 Nguyễn Đình Chiểu
  • Những năm trước đây, mình rất "bồ kết" thương hiệu giày Hồng Thạnh. Kiểu dáng của nó đơn giản, phù hợp với nhiều trang phục, cả đi làm lẫn đi chơi. Hơn nữa, chất lượng của Hồng Thạnh cũng bền. Bỏ tiền chừng 150k là mua được đôi giày đi cả năm rồi. Mỗi lần phải đi mua giầy là mình nghĩ ngay tới Hồng Thạnh. Cửa hàng Hồng Thạnh mình hay ghé nhất nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Cửa hàng lúc nào cũng đông khách, giữ xe miễn phí. Nhân viên bán hàng (hồi ấy) nhiệt tình, chọn chọn lựa lựa, thử thử cho chán, những nhân viên vẫn vui vẻ. Một điều là giầy dép ngày đó mình hay lội nước mỗi khi Sài Gòn ngập nhưng sức bền bỉ của nó cũng phải gật đầu công nhận là tốt.

    Song, cho tới năm 2008, khi mình gần ra trường rồi, giày Hồng Thạnh không còn được như ngày đầu nữa. Đi đôi giày được hơn 1 tháng thôi đã thấy mòn vẹt và bung nhựa rồi, mặc dù thi thoảng mới đi có lần thôi.

    Cho đến một ngày khi mình tham gia nhiều nhóm xã hội này nọ, mình quen được nhiều người bên quận 4 chuyên gia  công cho các cửa hàng giày, trong đó có cả giày HT nữa. Những đôi giày gia công này chỉ từ 40 ngàn trở lên, bản thân mình còn qua mua về dùng mà. Rồi người bạn của mình, người thân của bạn ấy cũng gia công giày cho nhiều thương hiệu giày trong thành phố, nói cho mình biết cái "bí mật" to đùng. Từ đấy, mình không còn mua giày HT nữa. Thi thoảng thì vẫn ghé để ....xem thôi. Nhân viên hơi khó chịu (chắc thấy mình chỉ xem mà không mua, mà mình cũng chỉ dạo dạo thôi, không mang thử).

    Mình vẫn nhớ về giày HT ngày ấy...
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!