Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Duyên Sen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Ngủ,đọc báo online
Quận 10, HCM
Gia nhập: 4/4/2011

Tổng Lượt Xem:  110400

7884 điểm
Lời cảm ơn
5
2
1
0
1
1
0
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 114
3 sao -
 57
2 sao -
 6
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       22/06/2011
    Tiệm chay Tường Viên
  • 58 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh
  • Một mình lang thang trên những con đường quận 5 trong một tối bình yên, cũng chẳng hứng thú cho chuyện đi ăn hàng quán trong lúc giá cả đắt đỏ thế này.

    Khi thấy biển hiệu Tường Viên thì trong lòng mình lại nhớ đến lời hứa tự đáy lòng từ khi nghe bạn khen "Ở đây rất tuyệt".

    Nhân viên khá nhanh nhẹn, nhất là mấy em nam. Tiệm có cả cái gác lửng nữa, hàng ngày quán rất đông khách mà. Món ăn được chụp hình dán lên tường nhìn khá bắt mắt. Nhìn qua là biết món của người Hoa rồi. Mình chọn hủ tiếu xào.

    Lúc ấy đã khuya nên chỉ còn chừng vài bàn khách, nhưng người tới mua thức ăn mang về vẫn có. Từ phá lấu chay, mít kho nước dừa, khổ qua khi tương, mì căn khía, cà ri, ....đều có tuốt tuồn tuột.

    Hủ tiếu phiến mỏng, y như sợi bánh đa của người Bắc, xào cùng nấm bào ngư có thêm chút màu của tương. Rau cải xanh xào với nấm đông cô, cà rốt, chả chay. Món này có nước sốt sền sệt. Khi ăn trộn hủ tiếu với rau và nước sốt lại, bỏ thêm tương ớt lên. Như vậy là bắt đầu "xực phàn" được rồi. Hủ tiếu không dai lắm - rất đúng gu của mình. Món người Hoa nổi tiếng là nhiều dầu, nhưng ở đây cũng tạm được. Nước sốt làm vừa, không ngọt cũng không quá mặn. Sợi hủ tiếu mềm, rau cải giòn giòn, vị ớt cay cay. Đương lúc trời đang lớt phớt mưa, Sài Gòn mang chút hơi lạnh, cảm giác đĩa hủ tiếu xào càng thêm tuyệt.

    Mấy bé nhân viên đều mặc áo đỏ, ra vào đều cười rất tươi. Đến việc đưa tiền thối khách cũng lễ phép lắm!

    Nếu có hai người đi thì ăn chung 1 dĩa hủ tiếu và kèm thêm 2 cái cuốn thì vừa. Một mình nên phải ăn mấy ca mới hết được đĩa đấy. 31k như vậy với tớ là rẻ.

    Chắc tớ phải đi thêm vài lần nữa để xem món nào ở đây tớ thích nhất!

    Khi  mình ra về, chiếc xe được dắt cẩn thận cùng kèm theo một câu cảm ơn nữa!

     Bắt đầu cảm nhận được lời khen của bạn  về quán này.
Các phản hồi: (2)
7
 4
hungn...
22/06/2011
Nghe có vẻ hay đấy nhỉ!
 
135
 62
Duyên...
22/06/2011
Đi ăn thử rồi biết, nhiều món nhìn qua là thấy hấp dẫn.;-)
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!