Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Duyên Sen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Ngủ,đọc báo online
Quận 10, HCM
Gia nhập: 4/4/2011

Tổng Lượt Xem:  111060

7884 điểm
Lời cảm ơn
5
2
1
0
1
1
0
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 114
3 sao -
 57
2 sao -
 6
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       11/07/2011
    Shop Thời Trang PT 2000
  • 153 A-B Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Ngày xưa, mình cũng hay lượn lờ PT để chọn áo thun và quần jeans cho hai cậu em giai. Nhưng phải một lần năm ngoái mua cái áo khoác về giặt mấy lần bạc phơ hết màu nên mình cũng không còn tin tưởng PT cho lắm…

    Cho tới một ngày gần đây nhất, mình và cô bạn đi mua áo ở PT…Mẫu áo PT không nhiều và ít kiểu, có những kiểu lại kén người mặc nữa…Thun thì nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt. Chọn mãi được 1 cái áo kiểu cổ thuyền, trên là vải, dưới là thun, có dây thắt lưng, mặc nhìn khá là dịu dàng. Bạn mình ưng ý lấy cái đó với giá 180k. So ra thì với chất vải ấy là đắt…Nhưng đó chẳng phải là vấn đề.

    Cô bạn mình về mặc mấy tiếng, thì ban đầu cái dây bằng vải nó tự rời từng mảng ra, mủn mủn y như vải đã bị mục ấy, bạn ấy ngạc nhiên quá mới thử tách theo thớ vải ra thì ôi thôi…cái dây nó te tua nhìn thảm kinh khủng. Tiếp đến là phần trên may bằng vải, nó cũng tự rách, nếu chạm nhẹ vào thì nó bở ra luôn…Nhìn cái áo mới mua mà bị như thế ấy, thử hỏi uy tín của PT ở đâu? Cái thương hiệu PT với mình bây giờ nó đang ở trong sọt rác…Mình không có thời gian đi đổi, hơn nữa bạn mình mặc thì cắt mác đi rồi, trong khi đọc cái quy định của PT là khi đi đổi phải còn nguyên mác…
    Với mình, 180k để mua một bài học của PT không quá đắt…Đó là bài học để mình và các bạn của mình biết mà tránh xa thương hiệu này ra.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!