Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Duyên Sen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Ngủ,đọc báo online
Quận 10, HCM
Gia nhập: 4/4/2011

Tổng Lượt Xem:  111224

7884 điểm
Lời cảm ơn
5
2
1
0
1
1
0
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 114
3 sao -
 57
2 sao -
 6
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       23/04/2011
    Nhà Hàng Vân Cảnh
  • 184 Calmette, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
  • Mình ăn buffet chay ở Vân Cảnh rồi. Quả thực chấm về không gian của nhà hàng thì rất được, nó toát lên sự ấm cúng và sang trọng. Mùa Vu Lan nào nhà hàng cũng làm món chay, và thực khách thì rất đông, đông nhưng phục vụ chu đáo lắm cơ.

    Món ăn chay lên tới vài chục món, món tráng miệng cũng nhiều, toàn hàng cao cấp hết á! Nhóm mình đi tới gần 20 người, ngồi hết 1 khu lầu trệt phía trong. Ăn buffet nên muốn chọn món gì cũng được (nhưng cũng phải biết cách ăn nếu không sẽ rơi vào tình trạng "râu ông nọ cắm cằm bà kia" vì mỗi món đi với một thứ nước chấm khác nhau, hơn nữa quá nhiều món, không biết chọn thì chỉ ăn được vài món thôi à).  Kinh nghiệm của mình khi ăn tiệc là mỗi món ăn một chút cho biết mùi vị, với lại người cũng đông, không thể vì chiếu theo cái sở thích của mình mà "xơi tái" hết nguyên đĩa được.

    Theo cảm nhận của mình về thức ăn của Vân Cảnh cũng được, đẹp về cách trang trí món ăn, nhìn là mê! Còn chất lượng với mình bình thường thôi, tuy chưa thể ngon bằng nhiều nơi mình tới. Các món rau trộn của Vân Cảnh làm khá ngon, dễ ăn, nhất là món rau xà lách xoong trộn giấm, gỏi ngó sen.  Có nhiều loại bánh của nhiều vùng miền, như bánh tằm bì, bánh bèo, bánh cuốn... Với giá hồi ấy mình ăn (110k)  thì tương đối.

    Nếu muốn dẫn bạn đi ăn chay thì chọn Vân Cảnh là okie, vì không gian không hạn chế, tha hồ mà vừa ăn vừa tâm sự, tuy nó có vẻ hơi ồn ào đấy. Mà không biết có phải do mình vào đúng ngày đông không. Dù sao vẫn chấm nó 4 sao!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!