Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Duyên Sen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Ngủ,đọc báo online
Quận 10, HCM
Gia nhập: 4/4/2011

Tổng Lượt Xem:  111214

7884 điểm
Lời cảm ơn
5
2
1
0
1
1
0
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 114
3 sao -
 57
2 sao -
 6
1 sao -
 3
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       23/04/2011
    Giày Hạnh Dung
  • 600 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3
  • Thì đây, là hai chữ "mất tin" dành cho Hạnh Dung.

    Mình đã thử 2 lần mua ở đây. Giày thì nhìn có vẻ xôm tụ, nhiều kiểu, nhưng phần lớn thích hợp cho dân công sở hơn, những đôi giày mang vẻ già dặn, chững chạc.

    Lần 1, mình mua đôi giày gần 200 ngàn. 200 ngàn cách đây gần 3 năm thì không hề rẻ, nhất là với mình khi mới ra trường. Mình chủ trương mua cái gì cũng phải bền - đẹp nên khi đi mua sắm thì luôn chọn cái gì tốt tốt chút để đỡ mất công đi mua nhiều (mình ghét shopping lắm cơ). Tuy được bảo hành nhưng nói thực là chả có thời gian mà mang đi bảo hành, hơn nữa còn phải chờ, chờ, chờ.

    Mua đôi giày đi chưa tới 1 tuần, cũng chẳng có đi nhiều, vì làm văn phòng mừ. Thế mà...gót nó bửa ra, há cái miệng như miệng cá sấu. Thất vọng lần 1 rồi nhé!


    Thêm lần nữa đi với nhỏ bạn qua Hạnh Dung mua được đôi xăng đan màu trắng sữa. Đi cũng chưa tới 1 tuần nó bị sứt tùm lum, chán quá cho nó vào dĩ vãng chứ không mang nữa. Mua cho có mua chứ mình thì hay đi giày, ít đi xăng đan lắm (vì chân xấu, heeee).


    Thôi thì...hai lần là đủ. Mình ra đi không một lời chào tạm biệt. Như thế chưa phải là một khách hàng tốt đâu, nhưng mình cũng "ngậm ngùi" ra  đi không hối tiếc. Như thế là quá đủ.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!