Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Rjka1702
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/1/2011

Tổng Lượt Xem:  13297

20 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       25/01/2011
    Khách Sạn Duxton
  • 63 Nguyễn Huệ, Quận 1
  • Mới đi ăn vào tuần trước ở đây này. Giá buffet là 700k/ người. (Chỉ cho nước lạnh thôi nhá. = = Theo m` nhớ là Cola tầm 20k thì phải)
    Phòng buffet trang trí theo kiểu cổ điển, ấm cúng. Hơi hơi nhỏ nhưng cũng k có nhiều ng` ăn lắm đâu. Bàn ăn khá sang trọng, đèn k quá sáng. Góc để đồ ăn nhìn k lớn nhưng đồ ăn cũng k ít đâu nha.
    Có rất nhiều món cho mình chọn nhé. Thịt có khá nhiều loại: cừu, bò, heo, gà,... Nếu như k thích ăn đồ đã chế biến sẵn để dưới đèn thì mình yêu cầu ng` ta làm riêng cho mình cũng dc: nướng, áp chảo theo kiểu Nhật,... nhìn chọn lựa lắm. Tôm hùm bự, thịt nhiều, ăn đã lắm a :x. Ngoài ra còn có hào nướng phô mai ( món này nói ng` ta làm chớ k có sẵn). Có một số loại bánh mì nhỏ nhỏ để ăn kèm nữa. Mình thấy ở đây để nhiều mấy thứ phụ gia làm màu mè thêm cho món ăn á. Đặc biệt là có 1 dãy để các loại rau củ ( olive, cà chua bi, rau xà lách, bắp,...) trộn lại thành bát salad thì tuyệt. ( Mặc dù ăn vậy thì phí tiền của quá :| ).
    Bánh trái ở đây thì thường ( dĩ nhiên là thường theo kiểu 5*). K có nhiều loại cho lắm, và 1 số loại lại gây ngán. Tuy nhiên socola viên khá ngon và có 3-4 loại cookies dễ thương lắm ( có hình ngôi sao trái tim này nọ luôn nhá).
    Ở đây chỉ có 1-2 waiter nên cũng k dc chu đáo cho lắm. Ông waiter ở dãy m` lại ít mỉm cười. :(. Ma` ng` ta cũng chỉ rằng, nếu mình muốn dùng cái đĩa ấy nữa thì chỉ gác đầu nĩa lên đĩa thôi, còn nếu muốn ng` ta dọn thì gác nguyên cả cái nĩa lên dĩa.
    Nói chung thì Duxton cũng khá tuyệt, nếu muốn ăn buffet nhiều loại thịt thì các bạn nên vào đây. :)
Các phản hồi: (3)
4
 6
candy...
03/09/2011
tháng này đi ăn chỗ này 2 lần rồi, mới ăn lần cuối hôm 1 tây xong.Ở đây đang có chương trình hải sản cua My gì đó, mình hăm hở đi ăn vì mình thích cua mà. Chẳng ngon như cua Việt đâu, thịt mềm xèo, dính vô cái vỏ cua chứ không gỡ ra từng miếng như cua Việt. Mấy món ăn như sò huyết hay tôm đặt nhà hàng làm thì nêm ngọt quá, chảng biết có phải đường hơi bị rẻ không nữa.Phục vụ thì cũng được, nhiệt tình.Túm lại vì không vừa miệng nên chắc cũng lâu mới quay lại .
 
4
 6
candy...
03/09/2011
tháng này đi ăn chỗ này 2 lần rồi, mới ăn lần cuối hôm 1 tây xong.Ở đây đang có chương trình hải sản cua My gì đó, mình hăm hở đi ăn vì mình thích cua mà. Chẳng ngon như cua Việt đâu, thịt mềm xèo, dính vô cái vỏ cua chứ không gỡ ra từng miếng như cua Việt. Mấy món ăn như sò huyết hay tôm đặt nhà hàng làm thì nêm ngọt quá, chảng biết có phải đường hơi bị rẻ không nữa.Phục vụ thì cũng được, nhiệt tình.Túm lại vì không vừa miệng nên chắc cũng lâu mới quay lại .
 
4
 6
candy...
03/09/2011
tháng này đi ăn chỗ này 2 lần rồi, mới ăn lần cuối hôm 1 tây xong.Ở đây đang có chương trình hải sản cua My gì đó, mình hăm hở đi ăn vì mình thích cua mà. Chẳng ngon như cua Việt đâu, thịt mềm xèo, dính vô cái vỏ cua chứ không gỡ ra từng miếng như cua Việt. Mấy món ăn như sò huyết hay tôm đặt nhà hàng làm thì nêm ngọt quá, chảng biết có phải đường hơi bị rẻ không nữa.Phục vụ thì cũng được, nhiệt tình.Túm lại vì không vừa miệng nên chắc cũng lâu mới quay lại .
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!