Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2007

Tổng Lượt Xem:  23629

112 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       11/09/2007
    Cafe Highlands
  • 135 Nguyễn Huệ, Quận 1
  • Lần đầu tiên tới quán này cách đây 1-2 năm gì đó, bữa đi họp mặt lớp cấp 3, khi đó ngoài đường có lễ hội gì đó bị kẹt đường nên cả đám chui vào đây.
    Không gian quán được. Cả đám ngồi khu dối diện khách sạn Rex, trên bàn có đèn cầy lãng mạn.
    Nếu đi kiểu tình nhân thì hay hơn nhiều.
    Khi phục vụ đem menu ra, mình lật tới lui không biết uống gì, nên chọn món cá phê Expresso gì đó. Rất ấn tượng với món này. Phục vụ đem ra 1 cốc nhỏ xíu xiu, miếng đường và 1 cái bánh cũng con con.
    Mấy đứa bạn bảo sao mày pro vậy, kêu món đặc biệt ghê, không ai dám thử ké sợ hết của mày (He he he...)
    Mình cũng giật mình, ngạc nhiên khi thấy phục vụ đem ra, ai cũng ly to bự, còn mình bé xíu. Suốt cả buổi chỉ uống nhấm nhấm sợ hết, đợi cho tụi nó uống gần hết mình mới dám uống của mình.
    Uống nhâm nhi biết được cà phê đó hơi bị nặng.
    Lần sau có dịp đi Highlands ở Lê Lợi (đối diện kem Bạch Đằng), cũng kêu món đó, thế mà nó lại bưng ra 1 ly to tổ chảng, uống muốn chết luôn.
    Kết luận: mỗi quán có cách pha khác nhau
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!