Tổng Lượt Xem: 32945
Đi thử đi, quán này gần ngay sau ghita gỗ. Nhà tui gần đó, Bữa giờ đi qua đi về, thấy nó đẹp đẹp xinh xinh lắm, một ngôi nhả nhỏ màu trắng trắng, phía trước là khoảng sân đánh cầu lông của khu phố nên có vẻ thoáng lắm
đã ghé quán rồi, cảm nhận ban đầu - hay hay, gần gũi, ấm cúng, đặt biệt quán có 1 máy hát đĩa nhựa loại quay tay, được chủ quán mở cho nghe 1 trích đoạn cải lương, kỷ niệm những ngày xưa ùa về.... một chút lắng đọng, 1 chút sôi nổi trẻ trung, sẽ ghé lại lần nữa, chúc cho Lit Cafe thành công,