Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Mỹ Nồ
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Beyond the sea! :D
Gia nhập: 21/8/2007

Tổng Lượt Xem:  65304

1348 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 37
3 sao -
 12
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       13/09/2007
    Sách Cũ Trần Nhân Tông
  • Dọc con đường Trần Nhân Tôn
  • Ai đã đi dọc con đường này chắc cũng sẽ nhận ra đây là thế giới sách cũ, tàng kinh các! :D
    Nhìn chung, các nhà sách ở đây khá nhỏ, nằm trải đều ở cả hai bên đường. Giá cả vừa túi sinh viên, tuy nhiên khá chênh lệch nhau giữa các tiệm.

    Cụ thể hơn, ở đây có khoảng 3 đến 4 nhà sách quy mô lớn, cả về diện tích mặt bằng và độ cũ và quý của sách! Tỷ lệ thuận với nó là giá cả của sách. hehe! Dễ nhận ra nhất là 2 nhà sách nằm liền kề nhau, nằm bên tay trái đường nếu đi từ hướng Huỳnh Mẫn Đạt vào. Sách ở đó nhiều vô kể, giá sách cũng khá cao. 1 cuốn tiểu thuyết loại vừa có thể lên đến 30k, trong khi ở các nhà sách khác chỉ có 15k. Sách ngoại văn cũ khá cao, 30k so với 5k ở các nhà sách nhỏ!

    Do chênh lệch như thế mà mỗi lần muốn lục tìm tiểu thuyết, tui vẫn thích vào các tiệm nhỏ hơn. Ít sách, dễ lựa, tuy có phần mất trật tự, chả biết cơ man nào mà lần! Tuy nhiên, nhà sách cũ là nơi trui rèn đức tính kiên nhẫn và chịu khó! hehe, tìm được 1 cuốn sách hiện nay không còn trên thị trường khó như đi thỉnh kinh ấy! khàkhàkhà!

    Th ú vị hơn là mấy nhà sách nhỏ ở đây bán nhiều truyện tranh thiếu nhi lắm, cả bộ hoặc là lẻ từng cuốn, tạp chí, v.v! Thêm nữa là nhữg cuốn mới bán với giá discount 30%. heheh! So sweet!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!