Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Mỹ Nồ
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Beyond the sea! :D
Gia nhập: 21/8/2007

Tổng Lượt Xem:  65331

1348 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 37
3 sao -
 12
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       13/07/2008
    Quán Ăn Cà Ri Dê
  • 200 Sư Vạn Hạnh, Quận 5
  • Măm măm trà xong, 4 con người lại move xuống cari dê Sư Vạn Hạnh. Nghe nhỏ bạn giới thiệu thì chỉ việc kêu 1 phần cari lớn và cơm nị là đủ no nê và ngán cho cả 4 òi!!! (may là nó không giới thiệu thêm, hihi) Price cũng khá okie.
    Cari ngon, nóng, cay cay nhưng không đến mức khiến người ta phải hít hà! Vừa ăn vừa thực hành lại việc nói tiếng Bắc, một thú vui xưa kia bị lãng quên. hihi. Cơm nị thì cứ chuyển thành Cơm "lị", Lẩu lươn thì lại thành "nẩu nươn"! Có ai ở đó không thông cảm, chắc sẽ nhìn 4 đứa với con mắt hình viên đạn...!
     Cơm nị ăn dẻo, béo. Không bít có dừa ở trong ấy không. Thằng bạn bị thách thức cũng ráng bon chen kêu phục vụ lại hỏi: "Chị ơi, trong cơm có dừa không?" Chị ấy cứ là ngạc nhiên không bít hỏi để mần chi. hihi, may là Nồ nhà ta nhanh nhảu: "Dạ tại bạn em nó dị ứng với dừa". Không quên đệm thêm 1 câu khi chị ấy vừa đi khỏi, "nó mà ăn dừa là ... đi thăm anh William Cường liền."
    Thịt dê ở đây mềm, nhưng khổ nổi 4 người mà có tới 5 cục thịt!!! Giờ sao??? Thôi thì quyết không làm người VN, nhỏ bạn xử luôn!!!
    6g, mọi thứ xong xuôi, nhưng tới 7g mới có chầu khác? Thế là phóng qua Mimi3, chiêu đãi thằng bạn bằng giọng hát....lên bổng xuống trầm... không đúng chỗ của MN và cô lớp trưởng. hihi!!!
    Một ngày ăn chơi tí tởi!

 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!