Tổng Lượt Xem: 34588
Hồi xửa hồi xưa mình thường hay đến đây lắm. Ấn tượng đầu tiên là chỗ này đúng với cái tên của nó thật: nhỏ và xinh. Quán này thì chỉ được mỗi cái không gian đẹp mà thôi. Phong cách phục vụ của nhân viên hơi bị chậm chạp. Thức uống thì tàm tạm. Nhưng mà nếu đến đây buối tối thì trông cứ như quán cafe đèn mờ, tối thui à. Rồi từ ngày quán sửa sang lại đến nay mình cũng chưa ghé vào thăm lần nào. Nghe nói dạo này quán trông xinh hơn hẳn nhưng vẫn nhỏ như ngày xưa. Mình thích cái không gian mộc mạc giản dị của quán, khác hẳn với cái kiểu hiện đại nửa tây nửa ta hiện giờ của các quán cafe trong thành phố. Phải đến thử xem mới được, để thấy sự thay đổi có tiến bộ của quán.
Cái tên của quán đã thể hiện rõ không gian quán rồi mà, nhỏ nhưng mà xinh