Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Jenny Doan
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/7/2008

Tổng Lượt Xem:  34584

352 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 9
4 sao -
 13
3 sao -
 10
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       30/07/2008
    Cafe Sao
  • 5 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1
  • Hehehe... vẫn còn nhớ như in cái lần gần đây nhất đi uống cafe với ông anh Việt kiều. Bước vô quán này lần nào cũng vậy, nhạc inh ỏi, toàn nhạc dance (mà mình thì ghét dance mà thích rock). Ngối ngay sát bên cửa sổ, nhìn vào trong thì ôi thôi chị nào cũng xinh, cũng sexy nhưng mà sao nhìn có vẻ giả tạo wá. Ai thích nhìn girl xinh thì cứ đến đây, ko thiếu girl để nhìn, biết đâu lại còn có thể tìm thấy 1 nửa của mình trong đám xô bồ này nữa.

    Chỗ này thì được đấy nhưng mất tự nhiên 1 cái là mấy chỗ ngồi sát nhau wá làm mấy cô nàng ngồi sát bên cứ nhìn anh tui hoài (cũng may ổng ko phải là bf của tui). Rồi tự nhiên 1 cô nàng chân dài trông cũng xinh vì đã wa giải phẫu khuôn mặt (nhìn là biết) tiến lại gần anh tui xin sđt rồi khoe mình là ca sĩ nhưng mà tui nghe cái tên thì lạ hoắc.

    Thủ tục làm wen xong, cô dúi vào tay anh tui 1 cái CD album của cô rồi nháy mắt bỏ đi. Hic... muốn xỉu! (vì thấy ghê wá). Nếu ai muốn được 1 cái CD như thế thì cứ tới Sao cafe là có liền, hàng tá các em gái mơn mởn vây xung quanh. Ngoài cái khó chịu về mặt "bị nhòm ngó" đó thì tui thấy chỗ này ok, nhưng nhớ đừng dẫn bạn trai theo nha, kẻo bị cắm sừng đấy.
Các phản hồi: (2)
475
 87
Nice
30/07/2008
Chắc bữa nào kiếm mấy cái CD về mới được
 
2
 28
Jenny...
30/07/2008
anh nghe thu di roi biet, "hay lam", nó hát mà em cứ tưởng là bò rống
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!