Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
MemorieLush
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

62a Huỳnh Mẫn Đạt ,p19, q Bình Thạnh
Gia nhập: 10/7/2008

Tổng Lượt Xem:  21464

137 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       27/09/2008
    Bar Lush
  • 2 Lý Tự Trọng( Đối Diện Công Ty Quảng Cáo Golden), Quận 1
  • Mỗi lần thấy Lush là em lại nhớ đến ngày mới quen anh , anh hẹn em đêm nay đi Bar chới với anh với bạn anh , đứa Cousin cua anh ngày mai nó đi rồi , nên hôm nay cũng là tiệc chia tay với nó , khi em đi taxi đến anh ra đón em , nắm tay em dắt em vào , thân hình anh to lớn , anh đẩy mọi người xung quanh để tìm chỗ cho em chen vào , hom đó cũng là thứ 7 , khi vào đến nơi , bạn bè của anh rất đông , đông đến nỗi em không có chõ đứng , anh vẫn chen ra ngoài 1 chút để em có chỗ . em đứng nép vào anh , anh nắm tay em và nói nhỏ , không biết sao hom nay anh nhớ em quá , anh vòng tay qua eo của em , ngửi mùi nước hoa của em và nói , anh thích mùi nước hoa của em , ngọt ngào làm sao í , anh còn nói em làm sao mà anh cứ nhớ đến em hoài , anh thật là xạo quá đi thôi . anh đứng ôm em sao cam giac thật ấm áp , thật vững chắc , giống như 1 chỗ dựa vững chắc vậy . Anh biết lúc đó em vui như thế nào không? Lúc đầu em chẳng nghĩ mình sẽ thích anh đâu , nhưng từ những cái nắm tay vô tình , những vòng tay ôm em , như 1 sự che chở , giống như anh đang bảo vệ em khỏi những va chạm . Kể từ đó em bắt đầu thích anh , thích cái cảm giác đc chở che đó . và cũng từ đó em cũng không biết có còn đc cảm giác như vậy nữa không ? Ngọt ngào , nồng ấm . Chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa thì luôn luôn có hậu , nhưng rất tiếc em và anh thì không có kết cuộc tốt đẹp như em nghĩ , thôi thì cứ xem nó như một giấc mơ đẹp vậy, anh nhé !Đôi khi em nghĩ về anh như một chàng hoàng tử trong mơ thôi .
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!