Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Gà Ri
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: đọc sách,online
Gia nhập: 21/4/2011

Tổng Lượt Xem:  54732

1116 điểm
Lời cảm ơn
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 23
3 sao -
 13
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       05/08/2011
    Cua Đồng Líu Lo
  • 8E, Đường Số 9, PhườngTân Phú, Quận 7
  • Bố ở quê vào chơi đúng dịp Sài Gòn nắng nóng. Cuối tuần mấy anh em đưa bố đi ăn món quê cho bố đỡ nhớ nhà. Chọn mãi thì được một chỗ, nghe là hơi xa nhưng mà ăn xong thì về  up lên thổ địa cho mọi người biết đây.

    Đi vòng vèo một hồi mới tới đúng nơi. Chỗ này địa thế thoáng đãng, gió mát rượi. Nhưng quán cua đồng nằm dưới tầng trệt của một tòa nhà, mà nếu không để ý thì khó thấy vì bị biển quán cà phê lầu 1 choán ngập. Ban đầu nhìn không gian quán hơi tối thì hơi thất vọng chút xíu, nhưng được cái là sạch sẽ lắm!

    Bố mình chọn miến cua, thế là mấy anh em cũng ăn miến cua luôn. Gọi thêm lẩu cháo của quan và cua rang me nữa. Sem sem như thế cũng là no rồi!

    Bố mình ưng ý món miến cua vì sợi miến y như miến Bắc mình í! Nước miến thanh của vị cua, ăn rất đậm đà và ngon. Món nào của quán cũng nóng hổi, cả rổ rau thơm cũng rửa sạch sẽ, để khô ráo, không tìm thấy chút lá héo nào nhé! – bố mình là người kĩ lưỡng lắm mà!

    Mấy anh em mình thì thích lẩu cháo ăn kèm trứng lộn và trứng bắc thảo. Cháo nấu rất sánh, đậm đà thịt cua, có thêm cả sườn heo và mộc nữa. Món lẩu cháo ăn cùng nhiều loại rau như mùng tơi, rau đay…Cả nhà ăn cố mới hết một lẩu. Ăn xong thì tráng miệng chè hạt sen đường phèn. Lúc đầu bố mình không muốn ăn món có đường, nhưng nghe nói là nấu bằng đường phèn nên đồng ý. Đúng là chè không ngọt quá, thanh thanh đặc trưng của đường phèn nhé !

    Giá ở đây mềm đến bất ngờ, nồi lẩu có 140k, miến 15k, chè hình như 10k hay sao đó. Nói chung là rẻ mà mình không thể ngờ tới được í!

    Lúc mình tới hay ra về, nhân viên giữ xe rất nhiệt tình. Đi ăn xong về bố mình còn khen mãi cơ đấy! Nếu có dịp mình quay lại đây thưởng thức thêm món khác vì còn nhiều món chưa được ăn mà!
Các phản hồi: (2)
3
 3
míalù...
10/08/2011
ko chịu nổi luông =p~
 
14
 15
Gà Ri
11/08/2011
Chịu không nổi vì...thèm á Mía Lùi ơi! Chớ tui nghe nickname bạn cũng thèm mía lùi của mẹ quá đi!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!