Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
oishi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2007

Tổng Lượt Xem:  136112

4345 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 94
3 sao -
 47
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       05/04/2008
    Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
  • 287 Phan Đình Phùng, phường 15, Quận Phú Nhuận
  • Bây giờ mới Review được cái trường mà ngày xưa mình học!

    Có lẽ suốt quãng thời gian học Trung học Oi quá quen với chuyện Trường nào cũng có khoảng sân rộng,có cây cối thế nên ngày đầu tiên bước chân tới đây Oi ko khỏi ngỡ ngàng khi thấy cái trường mình chuẩn bị học ko có miếng sân nào, cây xanh lại càng ko nốt!

    Nằm ngay mặt đường Phan Đình Phùng, có tới mấy tầng lầu được sắp xếp như sau: Học năm nhất lên tầng 3, học năm 3 xuống tầng trệt..thế nên suốt năm đầu tiên cứ phải leo lầu, mệt muốn chết..haiz...

    Điều kiện học tập ở đây tương đối đầy đủ, giảng viên nhiệt tình, và luôn up date kiến thức mới nhất cho sinh viên. Mấy thầy cô dạy nhiệt tình mà cũng rất chịu chơi. Thỉnh thoảng hứng lên cho học trò nghỉ học hát hò để xả stress sau những giờ học căng thẳng.

    Học năm nhất, bạn sẽ học chung với trường Ngoại Thương . Thỉnh thoảng bạn sẽ phải chạy qua cơ sở 2 bên Trần Bình Trọng hoặc cơ sở 3 bên Phan Xích Long để học. Năm 2, năm 3 bạn sẽ học luôn bên 81 Trần Bình Trọng, Q5. (Có khi leo lên tận tầng 6 để học đấy nhé, cuốc bộ chứ trường ko có thang máy đâu à, leo lên tới nơi hết muốn học luôn..hic hic..).

    Công tác đoàn, xã hội ở đây khá mạnh,tổ chức khá nhiều chương trình trong suốt cả năm học. Hồi Oi còn học thì đội văn nghệ của trường từng giựt được rất nhiều giải thưởng, nếu bạn nào có năng khiếu văn nghệ nhớ tham 
    gia nhé. Đi mùa hè xanh thì vui tưng bừng luôn!

    Trường có kí túc xá nằm trên tầng 6 của Cơ sở 2 Trần Bình Trọng nhưng lại ko cho sinh viên ở. 
    Vào đây học bạn đừng ngạc nhiên khi giáo viên cứ mở miệng ra là: Công ty tui như thế này, công ty tui như thế khác nhé..vì hình như thầy nào cũng có công ty riêng cả..hê hê..nhức đầu luôn..!!!

    Dù sao Oi cũng rất thích ngôi trường mà mình đã từng học này,nhớ quá...ngày xưa...ôi ngôi trường mà đã bao lần Oi hằng trốn học vì ko thắng nổi cơn buồn ngủ ập đến...hê hê...!!!
Các phản hồi: (8)
65
 50
Mỹ Nồ
06/04/2008
cái gu sống và bài ni hợp gu qué đó s! hihi! Chắc bữa nào em phải làm cái entry về trường của em mới được, khặc khặc khặc, săp out khỏi nó òi còn j!!! kỷ niệm cũng lắm!!!
 
146
 116
oishi
06/04/2008
Viết đi em, S cũng từng học ở trường của em đang học bây giờ đó nhưng ko nhớ  lắm nên chưa dám viết..hê hê...
 
0
 0
Nguye...
19/10/2008
cai ben tran binh trong co cai thang may' mu` no' hu tu` thoi` nao` goi` ^^
 
146
 116
oishi
20/10/2008

đúng òi...lúc s vào học là nó đã bị niêm phong rồi em ơi...

 
0
 0
nguyễ...
17/02/2009

Em cũng đang học trường đó nè! thiệt tình lúc mới zô trường bùn ơi là bùn vì trường mình ko đẹp như trường người ta cơ sở vật chất nói trắng ra là tồi tàn (ko phải e nói xấu trường e mà e chỉ nói sự thật) cơ sở 287 còn đỡ chứ e thì học bên 81 TBT đó ngày nào cũng leo lên lầu 6 mệt bở hơi tai, có hôm leo lên tới nới cả đám nhìn nhau nói ko ra hơi 
Nhưng mà sao 1 năm học thì em ko còn than thở về cơ sở vật chất của trường nữa. Tuy trường ko có ghế ko có sân rộng cho tụi e zui chơi relax như những trường khác nhưng thầy cô ở trường rất tận tình, thầy cô nào cũng tận tâm không thầy cô nào dạy một cách qua loa hời hợt cả. Đầu năm học tụi e còn được học giáo dục giới tính một cách rất bài bản, Trường có mời cả một bác sĩ của bệnh viện Từ Dũ đến thuyết giảng cho tụi e nghe tất tần tật cả những điều mà mẹ e còn chưa dám nói với e. Buổi học hôm đó học chung rất có ích cho tụi e sau này!

 
146
 116
oishi
18/02/2009
Hà hà...s cũng iu trường mình lắm, dù sao cũng trải qua mấy năm với nó, vui buồn lẫn lộn nên có muốn quên cũng không quên được,....ngày xưa s tá túc  trên kí túc xá tằng 6 của 81 Trần Bình Trọng đó em, leo lên tới phòng hết muốn đi xuống mà đi xuống rồi thì hết muốn đi lên luôn...đọan trường chi lạ!
 
1
 0
Trần ...
06/03/2009
he he vui quá cho xin góp ý kiến nha
em đây cũng đang học trường này á, mai mắn là học bên 287 phan đình phùng khỏe thì có khỏe nhưng lâu lau cũng có vài môn phải chạy qua tận trần bình trọng để học nữa đó, mà nghe 2 người phụ nữ này than thì đúng là phụ nữ cũng may mình là "Nam nhi chi chi" lại có chút yêu thích thể thso nên chả có xá gì cả. Mà sao trường mình em thấy lúc nào nữ cũng chiếm sỉ số nhiều hơn nam á. Ta đây hoàn toàn đồng ý vói ý kiến của 2 chị em kia. Học mệt thì có mệt nhưng phải nói là vui thiệt là vui lúc nào ngồi học cũng ngồi gần tòa chị em phụ nữ bỏi vậy nghe họ tám xong cũng nhiễm chút ít. Phải nói là trường mình thì 2 cơ sở bên Trần Bình Trọng & Phan Xích Long là điều kiện không bằng bên Phan đình Phùng được dù sao bên đây cũng có băng ghế mà ngồi, mỗi lần chạy qua bên Trần Bình Trọng học không cũng mệt nhưng đành phải vậy thôi. Nghe thầy cô phong phanh phấn khởi cái tin tức trường mình lên Đại Học xây dựng cơ sở mới rộng rãi thoải mái bên tít Quận 7, mà không biết tới chừng nào đây. Không biết tới lúc mình học liên thông ĐH có được học cơ sở mới đó không nửa.
Nói túm lại là: "trường cơ sở vật chất mặc dù còn thiếu thốn tí. Nhưng con người Kinh Tế Đối Ngoại thì tràn đầy tình thương lòng nhiệt huyết hết"
túm lại một câu nữ là " TÔI YÊU TRƯỜNG TÔI" ..........I LOVE COFER
 
146
 116
oishi
06/03/2009
@:Trần Hòang Lê: May mắn cho em là được sống giữa những chị em phụ nữ 8 sôi nổi đó, he he....nghĩ cũng vui, ra trường rồi mà vẫn được quen biết những đàn em thân iu...
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!