Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
oishi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2007

Tổng Lượt Xem:  135476

4345 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 94
3 sao -
 47
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       05/08/2009
    Quán Ruốc
  • Hẻm 38 Nguyễn Văn Trỗi
  •   Gọi thử  vả trộn vì lâu rồi không được ăn món này, nhàn nhạt và lẩn khuất đâu đó 1 vài lát tôm hay thịt được cắt cực kì mỏng, công phu cắt thật đáng nể!

      Gọi thử cơm gì đó mà nếu nói đó là cơm xuất xứ từ Huế thì mình đúng là lần đầu tiên nghe nói đến, hay người ta đặt tên nôm na như vậy cho thấy được cái màu cái chất của Huế chứ ko phải là Huế rặt như người Huế vẫn nghĩ?!

       FM kêu bánh canh chả cua vì sau 1 hồi lần mò trong thực đơn bác í ko biết nên kiu cái gì? Bánh canh cũng nhàn nhạt , cái nước chả có gì gọi là đậm đà như Huế!

      Qúan buồn buồn ( cái này thì " rất Huế"..he he) Quan sát xung quanh thấy tòan gia đình tới ăn, không có ai công sở tranh thủ bữa trưa có lẽ nó ko thích hợp, chắc hôm đó mình và FM bị khùng nên mới từ quận 3 mò về tận đây cũng chỉ bởi muốn kiếm cái gì đó là lạ ko phải buổi cơm trưa tranh thủ để đầu giờ chiều tiếp tục công việc. Cũng bởi bác í mới lên chức nên muốn đi chúc mừng. 1 khung cảnh có vẻ hơi ngùi ngùi và không có gì hấp dẫn  nếu như góc bên kia quán ko có "em", em xinh xinh khiến cái quán như sáng sủa hơn,khiến  FM nhìn muốn lồi con mắt, thế là có cá độ :" Em đá con đực đi để con cái lại cho anh xử nó!" ...=)) ... =))...

    Ra về gió thổi hiu hiu kèm theo bụi từ cái công trình đối diện đang xây, về tới chỗ làm 2 con mắt đỏ quạch..V-Rohto  V Rohto  gấp thôi!
Các phản hồi: (8)
39
 17
Ngo D...
05/08/2009
Định đi quán này nhưng ko còn "Huế" nữa thì đành thất hẹn với Em nó vậy :)
 
146
 116
oishi
05/08/2009
Cũng có chút gì rất Huế đó chứ, nhưng mà nói thật thì Oi ko thích quán này cho lắm...he he...
 
464
 118
Kathy
05/08/2009
Trời đất, sao mà viết hài quá vậy sis, cái câu : " em đá con đực đi để con cái cho anh", em cười 1 mình giữa đám đông, chẳng khác gì con dở người hehe

@ngodung: đừng thất vọng vì không đủ chất huế, bởi sis Oi là " chùm" ở Huế, còn dân miền nam thì đến quán này cũng sẽ gật gù, rất huế thui à.
 
146
 116
oishi
05/08/2009
He he, hài nó nhiễm vào trong máu rồi em ơi
 
46
 12
Litte...
11/08/2009
Quán này Ren cũng có đi rồi, thật không có gì vớt vát được! Thức ăn thì đúng là nhàn nhạt, mà còn phải đợi rất lâu nữa...Đang đói mà vô đây chắc chít quá... quả thật là "rất Huế" hì hì...
 
146
 116
oishi
11/08/2009
Đồng ý với Ren đọan đầu , theo Oi thấy thì chỉ có cái " buồn buồn" là " rất Huế" thui hà...
 
0
 0
giacu...
22/04/2011
Gửi ACE thổ địa! mình kinh doanh các sản phẩm máy rửa chén hiệu COMENDA- ITALY cho các quán bar,nhà hàng, cafe,khách sạn,resort..... ace biết quán nào có nhu cầu thì liên hệ mới mình nha. LH: Mr Tông (0974.264.751) Project Specialist YM: batong0601@yahoo.com ,tong.phan@venuscorp .com.vn 32 Thân Nhân Trung, P13, Tân Bình, Tp. HCM Tel:08.38130568-38130569.Fax: 3­8130570 Web: www.comenda.vn
 
0
 1
Quan ...
05/05/2011
Hi All, mình thì chất Huế có thừa, nhưng ẩm thực hơi thiếu ..hehe! Quán Tím mình chú trọng bánh bèo - nậm - lọc - chả thôi nhưng ít món mà đậm đà chất Huế nhé! Mang thêm giai điệu về âm nhạc, các bạn có thể đến hát với nhau (ko phải karaoke) và vừa thưởng thức vài món Huế hằng đêm! Thân mời các bạn đến thưởng thức món Huế và mang lời ca đến chia vui cùng nhau tại Quán Tím (333/2/1 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, HCM) và cho cảm nhận nhé! Xin cảm ơn (http://thodia.vn/quan-tim-tp.html)
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!