Tổng Lượt Xem: 136386
Hôm đó là 1 ngày ko mưa ko gió, để "mừng thọ" cho nhỏ em năm nay vừa tròn 22 tuổi cả đám kéo nhau tới Cây Đề. Quán rộng lắm, chỗ giữ xe cũng rộng luôn, cả bọn leo lên lầu ngồi cho ...mát. Kêu Bò lúc lắc, kêu Lẩu, kêu Cánh Gà chiên Nước Mắm, Kêu Gỏi, kêu tùm lum, ăn tùm lum và uống cũng tùm lum. Thức ăn ở đây cực ngon nhé, nguyên bàn ai cũng khen ngon, tranh thủ vừa chụp hình tụi nó vừa lia luôn mấy bức về quán luôn. Ăn hết mình, uống hết mình là tất cả những gì còn in lại đậm nét nhất sau khi tơí đây. Caí bill cho buổi sinh nhật đó hết 600 mấy chục K và chủ nhân của buổi tiệc trả..hè hè..
Tội nghiệp nhỏ em quá
ừm...tội thật...