Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
oishi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2007

Tổng Lượt Xem:  136814

4345 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 94
3 sao -
 47
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       29/10/2008
    Chợ Đông Ba
  • Trần Hưng Đạo, Thành phố Huế
  •  Qua khỏi cầu Tràng Tiền quẹo tay phải là tới rồi đó.
    Tơí đây là coi như muốn thứ gì có thứ đó.
    Ai đó đã nói rằng : Tới Huế mà chưa tơí chợ Đông Ba là xem như chưa tơí Huế đấy thôi

    Chợ khá lớn và có từ lâu lắm rồi, đi vào từ cửa chính bạn sẽ đi thẳng vào lầu chuông sau khi đã đi qua khu bán hoa, trái cây và những đồ linh tinh khác. Đông Ba cũng nổi tiếng vơí đồ thổ cẩm, nón bài thơ, quạt giấy , những
     đôi hài giống của vua chúa ngày xưa ấy, để phục vụ cho nhu cầu mua đồ lưu niệm khi đến Huế của khách du lịch trong và ngoài nước.

    Hàng hoá trong chợ càng ngày càng phong phú hơn, muốn mua mỹ phẩm, nón, giày dép , trang sức, đồ lưu niệm thì đi ở phía dươí, trên lầu chuông người ta tập trung bán vải , quần áo và 1 vài loại hàng hoá khác.

    Muốn ăn vặt thì ôi thôi ở Đông Ba tập trung đủ cả, bún bò Huế, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh canh, cháo, cơm-bún hến,....tráng miệng thì có đầy đủ các loại chè, phong phú đa dạng vô cùng mà lại rẻ cực kì..

    Tình hình an ninh ở chợ bữa nay đã tốt hơn trước rất nhiều rồi, hồi trước lúc Oi học cấp 2 ấy, có lần đi chợ Đông Ba bị người ta móc túi lấy hết tiền hôì nào không hay biết...hic hic...Oa..oa.....oahhhhhhhhhhh
Các phản hồi: (2)
475
 87
Nice
03/11/2008
A em biết cái chợ này, toàn buôn bán không sis à :D
 
146
 116
oishi
03/11/2008
Chợ thì phải buôn bán chứ em?!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!