Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
oishi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2007

Tổng Lượt Xem:  136248

4345 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 94
3 sao -
 47
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       23/11/2007
    Chợ Bến Thành
  • Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Lần đầu tới đây là lúc mới đặt chân tới SG , tới để xem cái chợ Bến Thành nổi tiếng nó ra làm sao? Nổi tiếng đến độ đi hát Karaoke cũng thấy nó xuất hiện trên màn hình..hờ hờ..

    Lần thứ 2 là đi với 2 đứa bạn người Pháp. Mệt nhoài! Lang thang cả ngày ngoài đường đến đuối luôn vậy mà khi vào đây tụi nó lạng bên này lách bên kia khiến cái thân bé nhỏ này phải lúi húi chạy theo đến là tội nghiệp..hic..

    Những lần sau tới đây là đi với Bà Ngoại, đi chợ mua thức ăn. Bà tôi đặc biệt thích đi chợ ở đây, Bà bảo: Mặc dù đồ ăn ở đây mắc hơn nhưng nơi khác nhưng được cái tươi và đảm bảo nên bà rất yên tâm. Thế nên cứ nghe Bà bảo đi chợ là cứ Bến Thành thẳng tiến thôi.

    Tôi thích cái vẻ ngoài hơi cổ của chợ,hàng hóa  phong phú và đa dạng, chả thiếu thứ gì cả. Chợ có luôn khu bán đồ ăn thức uống,tôi có ăn 1,2 lần gì đấy nhưng ăn gì thì quên mất tiêu rồi.

    Tính ra tôi có khá nhiều kỷ niệm với cái chợ này đấy chứ,nhớ nhất chắc là cái hôm ông Cậu khó tính của tôi tìm không ra cái khăn đóng đi đôi với bộ áo dài mà tối đó ông phải mặc diễn, thế là từ tầng 2 ổng với lên tầng 3 : Si ơi, Si à! Xuống Cậu nhờ chút! 

    Ổng kêu tôi chạy tới đây vô hàng bán phụ kiện đồ cưới mua cho ông cái khăn đóng. Đúng 12h trưa nắng gắt chói chang vậy mà tôi phải chạy tới chạy lui mất mấy vòng mới mua được cái vừa ý ông Cậu , xong việc về phòng nhìn vào gương thấy mình đen thui,xơ xác đến là tội..hu hu...Má mà nhận ko ra là hận ông Cậu luôn!!

    Vẫn thích vào đây ngắm ngắm nghía nghía...!!!

Các phản hồi: (11)
146
 116
oishi
23/11/2007
Mới lên chưa được 1h mà đã có tới 2 cái click Có và Không mà lại chẳng có cái phản hồi nào ráo..nên khóc hay nên cười khi sự cân bằng là 50/50?
 
464
 118
Kathy
23/11/2007
keke, cho thêm cái click " có" bài viết hơi bị vui!
 
65
 50
Mỹ Nồ
23/11/2007
sis cứ viết thôi, hơi đâu mà "có" với "không" chi cho mệt. khèkhè, may là em chưa viết bài nào quá ư là phản động, k thôi chắc bị click "không" hoài quá!!!
 
73
 39
Hợp P...
30/11/2007
Bài viết ngồ ngộ ta
 
146
 116
oishi
30/11/2007
@Hợp Phố: Ngồ ngộ? Anh đang khen hay đang chê thế ạ?
 
73
 39
Hợp P...
01/12/2007
Cái biên giới giữa khen và chê cũng như giữa yêu và ghét đó Oishi - sometimes k rõ ràng lắm :p
 
146
 116
oishi
02/12/2007
@ Hợp Phố : Có nghĩa là anh đang MƠ HỒ GIỮA MUÔN TRÙNG??? Hô hô...
 
124
 86
Mi Mi...
31/01/2008
Chợ Bến Thành: (những năm 90)
_ Người mua: cái áo này nhiêu vậy chị:
+ Người bán hàng: 900.000 đó chị, hàng Hồng Kông đep lắm, (+ muôn trùng lời quảng cáo khác...)
_ Người mua: 50.000 đ đc hg?
+ Người bán hàng: đâu có nói thách dữ vậy chị mà đây em bán mở hàng cho!
= cái này cũng chẳng biết vui hay buồn ^^
(đảm bảo thiệt 100%, vì Sunmy 12 tuổi đang đứng kế bên chứng kiến)
 
146
 116
oishi
01/02/2008
@Sunmy: Chợ nào mà chẳng có cái cảnh này S,"chuyện thường ngày ở Huyện ấy mà"
 
1
 1
Người...
28/02/2008
Cái vụ nói thách ấy ^^

Hiện nay: ^^

Hôm trước dẫn mấy người bạn Philiphine đi mua đồ ở đó, cái áo bình thường (còn hơn cả bình thường - y như hàng mười mấy ngàn bán ngoài lề đường), hỏi mua bao nhiêu - trả lời 600K :( ( Người mua (người Philiphine đó nha) trả giá - 50K :))

Người bán hàng còn quay qua tui, nhờ tui "nói với nó xem chứ cái áo gì trả rẻ vậy"
Tui kéo bạn tui đi không kịp, rốt cuộc bạn tui cũng mua "được" cái áo đó với giá 50K :(...
Mất mặt thiệt :(

Nói chung, vô chợ Bến Thành, chỉ kết mỗi hàng ăn thôi. Chứ đi mua quần áo giày dép thì sợ lắm, mặc dù tiệm nào cũng chưng cái bản "Bán đúng giá" =))
 
18
 18
akayu...
26/04/2011
Nói thiệt chứ ở Sài Gòn bao nhiêu năm mà toàn đi ngang chợ Bến Thành, chưa có dịp vào trong chợ và chưa có dám... mua đồ vì mình ngại trả giá lắm. Hic...
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!