Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
oishi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2007

Tổng Lượt Xem:  136239

4345 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 94
3 sao -
 47
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       03/05/2009
    Phòng Trà Ngọc Anh
  • 7 Nguyễn Tri Phương, Thành phố Huế
  •   Là 1 trong những phòng trà, vũ trường có mặt đầu tiên tại Huế, cũng được khỏang 20 năm, có lâu là thế mà cũng chỉ mới refresh lại năm ngóai thôi. Hồi trước nó độc bá 1 thời, 1 mình 1 giang sơn, nhiều vũ trường xung quanh mọc lên cũng ko chơi lại nó nhưng từ khi  Camellia xuất hiện thì mọi thứ lại đổi thay.

           Tháng 4 có lót tót vào đây chơi. Phòng trà đep lên rất nhiều, nói là phòng trà nhưng nó vốn là vũ trường, sau cái đợt càn quét các tụ điểm ăn chơi giải trí bộ mặt của nó được thêm cái chữ Phòng Trà bự chảng- 1 mánh lới của những người làm ăn đây-

    Gìan đèn đã được trang bị lại, chỗ cho Dj rộng lớn và bề thế hơn, nhưng chỗ cho ca sĩ hát thì bị thu hẹp đến 3/4, được xây bằng bê tông cốt thép lát hoa cương chứ không còn cái bục gỗ bọc thảm rách tả tơi như ngày trước. Ca sĩ càng ngày càng tệ, tòan mấy em trong học vịên mới đi làm được khỏang 1 năm nhưng hát phô rình, mấy ca sĩ hồi trước giờ hình như biệt xứ cả rồi?

    Dj chơi nhạc cũng hay hơn, mới trang bị thêm 2 cái đầu nữa vị chi là 4 cái, hồi trước 2 Dj thay nhau chơi ngày chẵn ngày lẻ, giờ thì 2 Dj chơi luôn 1 ngày. Xung quanh thấy bắt thêm mấy cái LCD nhìn cũng hầm hố lắm. Security ko còn mặc bộ đồ cứng nhắc như ngày trước, giờ chơi luôn bộ đồ đen, hơi giống dân ba tàu nhìn khá là ngầu!

    Có những cái thay đổi nhưng có những cái vẫn như cũ:
    1, Mùi của toilet 
    2,Đội PR
     cũ rích....

     
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!