Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
oishi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2007

Tổng Lượt Xem:  135523

4345 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 94
3 sao -
 47
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       25/10/2008
    Hầm Hải Vân
  • Qua khỏi Lăng Cô, Huyện Phú Lộc
  • Nhân Nice nó viết về Đèo Hải Vân Oi cũng góp luôn cái Hầm Hải Vân cho nó đủ bộ..hì hì..

    Hầm này được xây dựng  xong cách đây mấy năm về trước, chính xác thì là vào năm 2005 á. Hồi nghe nó đang được xây dựng ai cũng háo hức đợi tới ngày nó khánh thành coi nó đẹp cỡ nào? Vì báo đài nói về nó nhiều quá, ko tò mò sao được, nguyên đám bạn của Oi cứ canh me chờ tới ngày đó để phóng  về phía Hầm ko hà..háo hức tợn!

    Rồi cái ngày Hầm xây xong cũng đã tới, đúng lúc này thì lại gặp cái cảnh mỗi đứa mỗi nơi, nên ko tụ tập nhau lại đi cùng 1 lần được, đa số là đi riêng lẻ, thường là có việc trong Đà Nẵng nhân tiện ngắm Hầm luôn!

    Hầm đẹp lắm á, lần đầu tiên Oi đi vào trong lòng nó là năm 2005 luôn, Oi nhớ là khoăng cuối mùa hè năm đó, Oi và những người bạn làm chung có chương trình ở Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng , thế là tất cả 8 người tót lên xe và  Hầm Hải Vân thẳng tiến..í quên Đà Nẵng thẳng tiến chớ..kekeke...

    Trước khi chui vào Hầm bạn phải qua 1 cái cầu nhá, cầu này mới được xây xong sau này, hồi trước phải chạy đường vòng mới lên được đó. CHui vào hầm , cảm giác đầu tiên thấy hơi choáng ngợp 1 chút, hoành tráng quá, mọi người đi chung lúc đó ai cũng phải thốt lên hết á..mọi người tranh thủ ngắm, tranh thủ chụp hình. Trong đường hầm được thiết kế rất nhiều lối thoát hiểm ở 2 bên, hệ thống đèn sáng trưng, cái màu vàng nhìn ấm áp, nhất là vào mùa đông mà đúng giữa hầm thì có mà .ấm khỏi phải nói..ke ke...nói chơi thôi đừng có dại mà đứng giữa hầm nhá ..die chứ chả chơi đâu à..he he..xe cộ qua lại nườm nượp đó, trong hầm có bảng giới hạn tốc độ hệ thống quạt thông gió và nhiều bảng hướng dẫn khác, tất cả đều là bảng điện tử.

    Hầm chỉ dành cho xe ô tô, nếu bạn có lỡ đi xe máy mà muốn ngắm hầm thì khi tới cửa hầm sẽ có 1 chiếc xe  tải nhỏ chở bạn và xe bạn qua , phí hồi đó là 20k/người/xe, ko biết bây giờ nó lên tới đâu rồi trước tình hình biến động xăng dầu và giá cả như hiện nay?

    Có dịp nhớ đi qua hầm nhé, 1 cảnh đẹp mà Oi nghĩ ko thể bỏ qua được, hãy tới và chiêm ngưỡng nhá. Oi thì đã ngắm nó đến hơn 10 lần có lẻ đó..nhiều lắm, sau này bớt ham hố ít đi qua nó hơn trước vì..mỗi lần để được ngắm nó Oi đều lăn đùng ra ói vì say xe..hơ hơ..nhớ đời luôn!!



Các phản hồi: (3)
475
 87
Nice
28/10/2008
Hic lần đó cứ qua hầm là mấy bác tài cử down speed nên cứ ùn tắc giao thông trong hầm đó sis, ac ac
Sis bị say xe là hết ngám hầm luôn rồi, ke ke. say là xỉu luôn, không còn sức đâu mà ngắm hầm nữa cả, hic hic tụi nghiệp sis.
 
146
 116
oishi
28/10/2008
Thui, cúm ưn em nhìu..sis dù say xe nhưng cũng gắng gượng chút sức tàn để nghiá cái Hầm trước khi die đó..keke..yên tâm đi em..s ngắm nó nhiều lắm òi..
 
475
 87
Nice
29/10/2008
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!