Tổng Lượt Xem: 136457
Hôm bữa mọi người mua về nhà ăn thấy ngon quá Oi mới hỏi là mua ở đâu? Mọi người chỉ chỗ Oi tới thì mới nhớ ra là Oi đã từng ăn ở quán này từ lâu lắm rồi! Ghiền thịt kho trứng ở đây, ghiền luôn sườn kho và cá rô kho, cái nào cũng ngon, cũng đậm đà hết, canh chua cũng vậy, mấy hôm liền ăn canh chua cá Bông Lau luôn. Hề... Cái tiệm cơm này nằm cả 2 bên đường luôn, to tổ bố! Oi sẽ còn tới đây ăn nữa đó. Khà..!!!
Tớ ko quảng cáo, tớ chỉ biết đồ ăn ở đó rất ngon, hợp khẩu vị của tớ, tớ chưa bao giờ gọi đt đặt cơm ở đó cả nên chả biết ất giáp nó như thế nào? Tớ tới đó ăn, thấy mỗi bàn có nhân viên phục vụ riêng, rất nhiệt tình, nếu là nhân viên của bàn khác thì ko nhiệt tình, quán quá nổi tiếng nên chắc chắn sẽ có cái kiểu Chảnh đó rồi Bờm ơi. Nghe Bờm nói tự nhiên cũng đâm mất cảm tình với cái quán này luôn, mới hỏi ông anh thêm thông tin về Minh Đức tớ được biết ngày trước quán này đánh luôn khách tới ăn cơm đó...hết hồn....nên tớ tin những gì Bờm nói là có thật...
Lúc 19 giờ 30 ngày 30-7, ông Lê Văn Ngai (60 tuồi là Việt kiều Hà Lan về đầu tư kinh doanh tại Việt Nam) bị một nhóm bảo vệ đánh dã man trước quán cơm Minh Đức, số 35 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM. .... Theo nạn nhân Lê Văn Ngai, sau khi ăn cơm tại quán cơm Minh Đức, ông Ngai đưa vé giữ xe nhờ lực lượng bảo vệ lấy xe giúp ông. Bảo vệ nói “Qua đường mà lấy xe”. Ông Ngai phản ứng bảo: “Bảo vệ gì nói chuyện kỳ vậy?”, nhưng rồi ông cũng qua đường lấy xe. Khi vừa tra chìa khóa vào xe thì bị các bảo bệ xúm vào nện ông. ...... Link nè: http://phapluattp.vn/20100731030344403p1015c1074/mot-viet-kieu-bi-danh-da-man-truoc-quan-com-minh-duc.htm