Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
oishi
Xem 1 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
23/8/2007
155 lời bình
73 lời bình đầu tiên
4 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
146 bạn
Tổng Lượt Xem:
136367
4345
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
11
4 sao -
94
3 sao -
47
2 sao -
3
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
10/12/2007
A.M. LACQUERWARES
185 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Nhờ 2 đứa bạn người Pháp tôi mới có dịp tiếp cận với
Lacquerware.
Phải nói mấy cái đồ sơn mài ở đây đẹp thiệt, đủ loại luôn, từ cái chén đến cái muỗng , từ cái giá để rượu đến mấy cuốn album, chân nến,...cái nào cũng đẹp, màu sắc tươi sáng, nhìn vô thấy bóng loáng ! Đây là nhà phân phối sĩ và lẻ các sản phẩm quà tặng và lưu niệm cao cấp được làm từ gỗ, đá, tre, gốm sứ, vỏ ốc và ngà voi.
Tới đây cũng phải 3 lần mới quyết định mua, chả là tụi nó muốn mua mấy cái này đem sang Pháp nửa để trưng bày nửa để bán nên tụi nó chọn kĩ lắm. Hôm đầu tiên lạng qua ngắm nghía săm soi rồi đi ra. Hôm thứ 2 vào lại xì lô xì la với ông chủ rồi cũng đi ra. Hôm thứ 3 mới quyết định chọn hàng và mặc cả.
Sau cái hôm đầu tiên ra khỏi đây tôi đã nghĩ tới chuyện kinh doanh mặt hàng này ở Huế vì khách du lịch đến Huế rất nhiều lại cực thích những đồ xinh xắn như thế, tôi cũng đã tìm được nguồn hàng khác ở Hội An nhưng...nghĩ tới cái thời tiết sáng nắng, chiều mưa trưa nồm ở đây tôi đâm ra ngán ngẩm. Đồ này rất nhạy cảm với thời tiết bảo quản không tốt có mà phá sản sớm . Hơn thế nữa ở Huế lại không có đường bay quốc tế nên phí vận chuyển sẽ cao thì giá thành sản phẩm cũng cao , nếu tôi là khách hàng tôi chả dại gì mua ở Huế, tôi sẽ mua ở Hà Nội hoặc Sài Gòn thôi. Thế nên kế hoạch thất bại từ trong trứng nước. Haizzzz..!!!
Với tay lấy cái Card biết đâu sau này dùng đến, ra về đem theo quà tặng kỷ niệm của 2 đứa nó là cái khung hình giá 7 USD. Bây giờ nó đang chễm chệ trên cái tủ để tivi ở nhà tôi . Bỏ vào đó cái hình tôi đang cười toe toét thế mà có người bảo nhìn cái hình đó thấy tôi giống Ngô Thanh Vân mới đuối chứ! Sao không nói ngược lại là Ngô Thanh Vân giống tôi nhỉ? Ke ke..e hèm!!!
Nếu tới đây mua với số lượng nhiều sẽ được giảm giá đó, giảm nhiều đến không ngờ!!
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(2)
65
50
Mỹ Nồ
10/12/2007
hìhì, một ngày gần đây, tarzan Tphố sẽ ra ngắm NTVân của Huế (sẵn tiện su luôn cái khung hình 7 đô luôn!)!!! kekek!
146
116
oishi
11/12/2007
Cái khung hình đó là đồ kỷ niệm của bạn Sis tặng Sis mà em cũng đòi su là sao?? Em giang hồ quá nhỏ ơi!!!
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X