Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
oishi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2007

Tổng Lượt Xem:  137139

4345 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 94
3 sao -
 47
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       15/12/2008
    Bánh Bèo Nậm Lọc Bà Đỏ
  • 71 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Huế
  • Nổi tiếng lắm đó, tơí Huế mà ăn bánh bèo nậm lọc thì phải đến đây thôi!
    Quán đông khách lắm, gần trưa mơí mở qúan và hơi tôi tối đã nghỉ bán rồi!

    Khách du lịch tơí Huế cũng chỉ đến đây ăn thôi, bánh ở đây cứ gọi là mơí ra lò, khi mình kêu bánh người ta mới bắt đầu cho vào nồi hấp nên nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn ..hì hì..

    Ngoài bánh bèo, nậm, lọc nhớ kêu chả tôm nhé, rất ngon, 1 dĩa khoảng 10k/ 4 miếng được cắt lát theo hình thoi, giá cả thì theo Oi cũng vừa phải thôi chứ ko mắc mỏ gì! Đặc biệt bánh ở đây rất ít bột, nhân thì lại nhiều nên ăn rất ngon, luôn luôn được ăn cái bánh lọc trong vắt thấy rõ luôn con tôm đỏ au trong cái bánh, ăn bánh lọc gói thì chỉ nên ăn vơí nước mắm ruốc mà cái nước mắm này thì chỉ có ở Huế mơí có thôi, nên khi Oi vào SG hay đi bất cứ nơi đâu, mà có ăn bánh lọc gói đi nữa vẫn cảm thấy không ngon như ở Huế! , nhắc tơí mà thấy thèm chi lạ ..hờ hờ...

    Dù là người Huế nhưng Oi cũng ko rõ là bà Đỏ mở quán lúc nào chỉ biết khi Oi biết ăn bánh thì qúan của bà đã tồn tại rồi!

    Hồi Rock Storm diễn ra ở Huế, Oi và mấy người bạn dắt band Da Vàng tới đây ăn, ai cũng khen qúa trời quá đất! 

    Tuy vậy Oi còn biết 1 quán khác ngon hơn rất nhiều lần bà Đỏ đó! Cái này phải bí mật tơí khi viết lời bình về qúan đó thôi..he he...
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!