Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
oishi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2007

Tổng Lượt Xem:  136387

4345 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 94
3 sao -
 47
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       16/11/2007
    Thảo Cầm Viên
  • 2 Nguyễn BỈnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Một ngày đẹp trời nọ 1 đứa 26 tuổi dắt 1 đứa 25 tuổi vào Thảo Cầm Viên chơi!

    Sau khi gửi xe+mua vé 2 đứa thủng thẳng đi vào,đứa 26T vẻ mặt còn háo hức hơn cả đứa 25t!! Tiến về phía khu Bò Sát,từng con từng con 1 xuất hiện .Hết trăn đến kì nhông,tắc kè với những cái tên khoa học dài ngoằn đến ko thể nhớ được. Tiếng 26t ngạc nhiên liên tục:" Trời,sao nó to quá vậy ta?"..."Qua đây coi đi,con này mới ghê nè!"...26t ko hề biết rằng 25t đang run như cầy sấy vì mấy con bò sát ở đây!! Hờ hờ..

    Bước qua được khu chim muông 25t thở phào nhẹ nhõm! Mấy con chim ở đây nhiều giống đẹp và lạ quá. 25t thích mấy con vẹt xanh xanh đỏ đỏ,thích cái đuôi con công lúc nó xoè ra,đẹp đến lạ kỳ!!

    Ngắm chim chóc đến chán cả 2 bước đến chuồng hổ và sư tử. Mấy con hổ to thiệt là to, bứơc từng bước dũng mãnh trong...chuồng ,tự nhiên 25t nhớ tới bài thơ Nhớ Rừng và thấy thương mấy con hổ ở đây quá!! Quay qua mấy con sư tử,sau 1 hồi ngắm nghía bình phẩm tự nhiên 25t và 26t chí choé cãi nhau xem con đực hay con cái làm chủ đàn--->cuộc chiến ko có hồi kết! Hic..thấy cả 2 như những đứa con nít to xác!

    Tới chuồng voi, cả 2 vui ra mặt. Mấy con voi ở đây chắc là đã được người ta dạy rồi,biết chào khi mình cho nó mía đó,nó cũng khôn lắm nhe,có mấy người đưa cọng cỏ giả làm mía nó đưa cái vòi tới ngửi ngửi thôi chứ không chụp lấy như mía. Trong đám voi ở đây có 1 con voi có cái tai rách tả tơi rất tội nghiệp!

    Vòng vèo thêm 1 hồi nữa để xem thêm mấy con thú khác---->đuối luôn, vừa mệt vừa mỏi chân vừa đói meo ,mấy xiên cá viên chiên ko thể lấp đầy cái bụng đói được. Hic...Về phải kiếm gì ăn ngay mới được..Phù``````````!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Các phản hồi: (8)
504
 166
Trung...
16/11/2007
Vậy đứa nào là đứa 26t, đứa nào là 25t vậy?
 
36
 49
AnhNg...
17/11/2007
Đọc xong thấy tội Sở thú! Lẽ ra đã có thể rất đẹp. Nói mới nhớ ra, lần gần nhất đi Sở thú là hồi năm 2 Đại học
 
146
 116
oishi
17/11/2007
@ AnhNguyen: Thời gian sau này người ta có tu sửa lại rất nhiều,nuôi thêm khá nhiều loại thú hiếm khác,tuy nhiên nhìn chung vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ nhất là chuyện vệ sinh chuồng trại và nguyên cái thảo cầm viên luôn. Hic...
 
146
 116
oishi
17/11/2007
@ Trung gà: Ờ thì...đứa 26t là đứa... sinh năm 1981 còn đứa 25t là đứa... sinh năm 1982.
 
65
 50
Mỹ Nồ
19/11/2007
keke, già quá òi mà còn bày đặt đi sở thú... chưa bị ai giữ lại nhốt vào cái chuồng nào là may cho sis lắm òi đó. kekeke. mà sao hồi đó sis vào mà em k thấy ta??? lúc đó em đã vào chuồng rồi mà!!! chắc lúc đó đang bận bắt chí cho đồng loại... híhí. Lần sau có vào nhớ đi coi kỹ nha!!! có gì húhú mấy tiếng, em xuất chuồng ra đón!!!hehehe!
 
146
 116
oishi
19/11/2007
@ Mỹ Nồ: Có người mời đi dại gì không đi hả em? S cũng quan sát kĩ mấy cái chuồng khỉ lắm mà sao không thấy em vậy ta? Chắc lần sau phải báo : Bớ người ta có khỉ xổng chuồng để người ta bắt em vào lại sở thú mới được..ke ke..
 
7
 5
PhamA...
21/11/2007
Công nhận người có tâm hồn có khác, mình vào sở thú là nghĩ ngay tới cái Làng Nướng gần nhà, hichic.
 
146
 116
oishi
21/11/2007
@PhamAn: Ai cũng nghĩ như An thì tội nghiệp mấy con thú quá đi,chúng đâu biết rằng mọi người đang ngắm nghía chúng và ngẫm nghĩ xem làm món nào sẽ ngon đây? Tội lỗi,tội lỗi..!!!!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!