Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
oishi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2007

Tổng Lượt Xem:  136233

4345 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 94
3 sao -
 47
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       10/09/2007
    Quán ăn Hoả Diệm Sơn
  • 331 Nguyễn Trãi, Quận 1
  • Tôi tới đây vào một buổi sáng nắng gắt, thời tiết oi bức vậy mà không hiểu sao bọn bạn tôi lại rủ tôi vào Hoả Diệm Sơn để ăn sáng?

    Bước vào quán cả lũ chọn cái bàn gần bụi mấy bụi chuối, í ới kêu thức ăn, rồi vừa ngồi đợi vừa rôm rả tám.

    Bốn khay bò bít tết + 1 dĩa sallad+ 1 dĩa khoai tây chiên được mang ra sau 1 lúc chờ đợi khá lâu mặc dù lúc chúng tôi vào quán chẳng có mấy khách.

    Thịt bò mềm dễ ăn , các món khác không biết như thế nào?Nhưng lũ bạn tôi thì khen lấy khen để , có thể là ngon thật nhưng hôm đó tôi chỉ cắn đúng 1 miếng thịt bò với vài cộng xà lách là hết muốn ăn,thời tiết nóng nảy quá khiến tôi chả muốn ăn gì chỉ muốn kiếm chỗ nào mát mẻ ngồi thôi. Nhìn tụi bạn vừa quệt mồ hôi vừa nhai ngấu nghiến là tôi đã thấy no lắm rồi.

    " Mày sao vậy ? Ko ăn à? phí thế?" tụi nó tấn công tôi bằng những câu hỏi khi thấy chỗ thức ăn của tôi vẫn còn y nguyên. " tụi mày thông cảm, tự nhiên tao chẳng muốn ăn gì cả!".." Đưa đây tụi tao giải quyết cho. Cuối đời chả có gì ăn đâu con ạ!" Tụi nó vừa bưng khay thức ăn vừa lầm bầm...

    Gía cả ở đây khá mắc . Phục vụ thì THONG THẢ ra phết .

    Hôm đó tôi ưu tiên ngắm ánh nắng qua mấy tán cây nhiều hơn là ngắm quán và thưởng thức thức ăn, nếu có lần sau nữa , tôi sẽ đánh giá kĩ càng hơn.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!