Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
danthuy12345
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 22/5/2009

Tổng Lượt Xem:  8838

11 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       22/05/2009
    Nhà Sách Văn Hóa Nhân Văn
  • 1 Trường Chinh
  • Không biết ai là quản lí của cái nhà sách này mà nhân viên vô cùng bất lịch sự. Lần đầu tiên đi vào với nhỏ bạn, không biết nên ko gửi áo khoác cũng nạt nộ, nói chuyện rất bất lịch sự. Lần đó rất là bực mình, tự thề với lòng là ko ghé nữa. Nhưng nhiều khi thấy gần rồi cũng ghé.
     Lần 2 vào mua đồ xong hết, định đi bộ qua bên ATM rút tiền rồi lại liền, thằng giữ xe một hai bắt phải đi lấy. OK thôi nhưng đồng thời cũng 1 cách nói chuyện mà sao mấy thằng này ăn nói rất ư là ko có giáo dục.

    Lần 3 cũng lại ghé cái nhà sách quỉ quái này, người ghi vé xe chỉ chạy về phía trước, chạy lên thì hết chỗ đâu xe, vẫn còn chô trống nhưng chưa dựng hàng mới thôi. Đang loay hoay tìm chỗ để dựng, thằng giữ xe nạt: ko dựng phía dưới trên đấy chỗ đâu mà dựng. Đúng là mất dạy, mình là khách hàng có tiền đi mua hàng mà còn phải bị chửi. Bỏ chạy vế 1 nước, còn tâm trạng đâu mà mua sắm.
     Thằng giữ xe 1 nhà sách lớn mà thua cái ông giữ xe trong chợ, xe khó đẩy người ta còn dắt ra đến tận cửa cho mình. Potay.com. Mà nhân viên như vậy cũng do người quản lý mà thôi. Quản lí chặt, nếu rõ những qui định thì đố thằng nào dám lăng quăng











Các phản hồi: (1)
131
 34
chach...
22/05/2009
Đọc là biết bức xúc dữ hè , thôi chuyển mua ở nhà sách khác bực mình mà mình thấy bạn cũng kiên nhẫn vào tới 3 lần, mình là một đi không trở lại liền
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!