Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
GauLun
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 21/4/2009

Tổng Lượt Xem:  53701

629 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 9
4 sao -
 34
3 sao -
 11
2 sao -
 3
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       25/12/2009
    Cafe Nét Việt
  • 151/5 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
  • Đến Nét Việt lần đầu tiên cùng cả nhóm bạn 12-13 người. Tối mà trời nóng kinh. Cả đám ngồi ngoài trời, rồi hè nhau chạy lên gian gác tối om (sau mới biết dành cho tình nhân), rồi lại rủ nhau vô khoang máy lạnh. Ngồi chưa ấm chỗ lại có đứa than lạnh quá. Vậy là chạy ra ngòai đi long nhong 1 vòng. Rùi cuối cùng cũng quyết định vào khu máy lạnh. Thế mà các em phục vụ vẫn hết sức điềm tĩnh nhỏ nhẹ. Chưa gì có thể cho 10 điểm phục vụ rồi.

    Phòng thư giãn máy lạnh khá lạ, với kiểu sắp xếp giống y như bồn tắm vậy. Khổ cái máy lạnh chạy quá tốt, lạnh khiếp luôn. từ phòng lạnh lắng nghe tiếng nhạc sống vọng qua lớp kính có cảm giác rất lạ. Giống như âm thanh được lọc qua 1 tầng mây, nhỏ nhẻ, dìu dịu, trầm trầm. Đó là vài ấn tượng khi lần đầu tiên đến Nét Việt.

    Mãi sau này có dịp ghé lại (đơn giản vì kém thuận đường), tôi cùng người ấy lên gian gác Tình nhân. Mờ mờ ảo ảo khá riêng tư. Từ góc ngồi sát lan can có thể nhìn thấy ca sĩ rất rõ. Có điều ghế không được êm ái lắm và hơi bị muỗi. Bữa đó được nghe tòan là tình ca bất hủ trong nước và thế giới. Người hát trung niên, có giọng vang ấm và lõi đời. Nghe thấm vô cùng.

    Túm lại, mình kết nhất ở Nét Việt chính là âm nhạc, kế tiếp là thái độ phục vụ cùng khung cảnh bày trí khá hợp lý dễ thương. Ngoài ra thì thức uống bình thường thôi, giá cũng bình thường. Khu máy lạnh có thu thêm phí thì phải.

 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!