Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
rani
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 1/11/2007

Tổng Lượt Xem:  56150

317 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       20/10/2010
    Kem Fanny
  • 29 - 31 Tôn Thất Thiệp, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Đi ăn buffet kem vào một ngày trời mưa tầm tã, đến Fanny khi áo mưa gần như trở thành "trong suốt" (có áo mưa cũng như không), hai đứa vội vàng nép vào hiên nhà để cởi mũ bảo hiểm và áo mưa thì... mấy anh giữ xe đã nhanh nhẹn dắt xe đi mất. Thế là tay xách mũ, tay xách áo mưa, chưa kể me Thái với mứt Hà Nội Cáo đem cho mình... lỉnh cà lỉnh kỉnh thứ để vào ăn buffet kem.

    Mà cũng may do trời mưa nên khách vắng, hai đứa thủ được cái bàn ngay hiên sau, nối giữa nhà trong và khoảng sân có mái che đằng sau, lại ngay góc kẹt nên không bị người qua lại.

    Quyết chí ăn từ huề vốn đến lời thì mới bước chân ra khỏi quán, hai đứa bắt đầu chiến đấu kem: mỗi lần 3 - 4 viên từ các tủ kem 1, 2, 3 (tự đánh số thứ tự cho không bỏ sót), thêm bánh crepe, trái cây, các loại hạt... Tới hơn 8h tối (tròm trèm 2 tiếng ăn liên tục), thành quả của hai đứa đạt được là 42 viên kem đủ các mùi (có vài mùi thích nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ tất cả các mùi kem của Fanny thì trở lại), 3 hay 4 dĩa dưa gang (trái này hết nhanh cực), chắc chục cái bánh crepe và abc xyz các thứ khác nữa.

    Cáo bảo bụng mình chắc phải to ra phải 10 cm, mà đúng là ít khi nào ăn no đến như vậy. Chẳng phải đói khổ mà không có ăn, chẳng qua là do cái tính "cả thèm chóng chán" nên ăn được một chút là ngán không thể ăn nữa. Nhưng mà kem thì đâu có phải là món dễ chán, phải không?

    Quên mất điều quan trọng, giá vé giờ đã là 110k / người, thêm 5k / xe nữa nhé :">
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!