Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Đùi Đùi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/8/2009

Tổng Lượt Xem:  57783

390 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 24
3 sao -
 3
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       25/08/2009
    Nhà Hàng Lẩu Coca Suki
  • 18-20 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Mình vào Coca Suki 2 lần.

    Lần trước, tiếp khách vào buổi trưa, nói chung là ổn. NH buổi trưa khá đông khách.

    Tối qua sinh nhật ông xã, phân vân không biết dẫn cả nhà đi đâu vào Thổ địa xem, thấy anglesmile viết "lâu lâu được bố mẹ đãi một chầu ra trò" lại xớn xác thành "lâu lâu được đãi bố mẹ một chầu ra trò" thế là noi gương rút hầu bao mời cả nhà đi ăn, giờ đọc lại mới thấy mình nhầm, chuối thật !

    Nói chung là nhà mình thích khẩu vị ở đây vì lạ miệng, nhất là món trầu khai vị, 03 cặp vợ chồng (Ba Me chồng, vợ chồng chị chồng, vợ chồng mình) được dịp diễn phim Hàn: gói gói rồi đút nhau ... cũng vui. 
    Về món ăn thì nhà mình thích Gà Tom Yum (mình order theo gợi ý của Pinkpig) và chả giò sầu riêng hải sản. Nhưng sao mình không thấy món lẩu Suki mà cũng không được phục vụ giới thiệu luôn, cuối cùng lại gọi lẩu Âm Dương (lần trước ăn rồi) và lẩu Bổ Dưỡng.
    Về menu thì mình không thích vì lẫn lộn món Hoa, Nhật. Không biết sao lại như vậy nữa, đây là thương hiện franchise nổi tiếng của Thái mà, lẽ ra menu phải thuần Thái chứ .
    Về phong cách phục vụ thì nhiệt tình, vui vẻ nhưng không chuyên nghiệp. VD như đưa thức ăn vào và dọn đĩa ra cứ thẳng ngang mặt khách, thức ăn còn 1 ít trên đĩa thì dồn vào chén của khách (giống như đãi tiệc cưới) dù trong chén đang có món khác - cụ thể là trong chén đang có chả giò thì dồn gỏi vào. Nếu NH khắc phục được những chi tiết nhỏ này thì có lẽ sẽ hoàn hảo hơn.
    Về chổ ngồi thì tiếc ơi là tiếc khi hôm qua không đọc kỹ lời bình của Pinkpig để ngồi khu VIP cho sướng (cả nhà mình đi đến 11 người lận mà), cũng vì xớn xác nên cả 2 lần đều ngồi ở trệt, cùng 1 chỗ, không thấy gì đẹp cả. Được cái không gian NH nhẹ nhàng, lịch sự nên mọi người cũng thích. Không biết bao giờ mới có cơ hội quay lại để ngồi khu VIP và chiêm ngưỡng mô tả của Pinkpig đây. Vì đi 3, 4 người thì mới thích nhưng cũng tốn nhiều tiền quá.

Các phản hồi: (2)
39
 17
Ngo D...
25/08/2009
Cho mình hỏi món Trầu Khai Vị là Trầu mà mấy Má mấy Bà hay ăn nhóp nhép hay ý bạn là món khai vị thui? Mình ăn ở Cocasuki Parkson thì thấy nó mất "chất Thái" rùi không biết ở đây thế nào...Mà với giá đó có lẽ sẽ có nhiều quán Thái khác sang trọng ko kém và ngon hơn í chứ :D...Thik cách nói thật tình của bạn!!!!
 
21
 26
Đùi Đ...
25/08/2009
Hhiihihi, mình gọi là Trầu vì phục vụ ở đây giải thích với mình là ăn giống ăn trầu (khi lần đầu tiên mình hỏi) Diễn tả bạn nghe thử nhé:
Đây là món được free khi bạn vào NH này, bạn có thể gọi thêm tha hồ nếu thích (lần nào mình cũng gọi thêm 1 phần vì mình thích nhưng cũng là vì hơi ít)
Bày trên 1 dĩa lớn là các dĩa nhỏ như dĩa đựng nước chấm, hình cái lá: 1 dĩa tôm khô loại nhỏ, 1 dĩa cơm dừa bào nhuyễn rang vàng (bạn có thể bị nhầm với ruốc), 1 dĩa đậu phộng, 1 dĩa hành tím và gừng xắt hạt lựu (lần 1 ăn là gừng tươi, lần 2 ăn là gừng rang vàng), 1 dĩa chanh và ớt xắt hạt lựu, 1 chén nhỏ mắm ruốc thái (vị rất đặc trưng - gần giống vị mắm ruốc Huế), 5 cái lá lốt. Bạn lấy 1 cái lá lốt, xếp lại thành hình chiếc quặng, sau đó cho mỗi thứ 1 ít vào rồi cho vào miệng. Khi nhai, tất cả hòa quyện vào nhau, một ít cay của ớt, ít đắng của vỏ chanh, ít hăng của hành, giòn của đậu phộng - tôm khô, vị béo của dừa, ít tanh nồng của mắm. Tất cả làm nên một hỗn hợp rất đặc trưng, không lẫn vào đâu được. Ăn miếng này lại muốn tiếp miếng khác nhưng không thể nhiều hơn 3 miếng, vì hàng KM, xin nhiều quá ngại 
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!