Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Đùi Đùi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/8/2009

Tổng Lượt Xem:  57618

390 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 24
3 sao -
 3
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       26/08/2009
    Bún Bò Huế 3A3
  • 3A3 Đặng Trần Côn, Phường Bến Thành, Quận 1
  • Trong các Quán của 3A3 mình thích quán này nhất. Ngày trước quán này có tên Thành Nội. Món mình đặc biệt thích của quán là Bắp bò chấm ruốc, ngon ơi là ngon. Giá cả thì chấp nhận được vì đi đôi với chất lượng.
    So sánh với 3A3 Ngô Đức Kế và Nguyễn Thiện Thuật thì hơn hẳn về khẩu vị (không hiểu franchise mà sao lại khác vị nữa, hay tại mình có "tình yêu đầu" với Thành Nội nên thiếu khách quan). Bún bò ở 3A3 Nguyễn Thiện Thuật vừa nhạt vừa lỏng bỏng nước mà cảm giác lại ít thịt nữa.
    Giới thiệu các Địa 1 số quán Bún Bò khác mà mình thấy ngon nhé:
    1/. Thành Nội - Cống Quỳnh, đối diện tòa nhà IWA - gần tới ngã tư Trần Đình Xu và Cống Quỳnh (đi hướng từ chợ Thái Bình xuống TĐX), quán nằm bên tay phải. Ở đây bán nhiều món Huế nhưng mình chỉ thấy là Bún bò ngon nhất.
    2/. Bún bò đường Nguyễn Thiện Thuật, cạnh trường dạy lái xe Hoàng Gia, đối diện Bánh mì Hà Nội. Vị bún ở đây đậm đà, rất ngon nhưng rau thì không ngon, rau muống rất già ăn dai nhách. Cái ghét nữa là xe để trước mặt mà phải trả 3k gửi xe. Nhưng giá thì rất ok, tô nhỏ 19k (phù hợp với bạn nữ), to lớn 22k, thịt cũng nhiều. Nói chung ok.
    3/. Bún bò O Lộc - Trần Quốc Thảo (đi xuôi chiều VT Sáu, rẽ trái TQT sẽ thấy quán ngay bên tay trái). Quán này đặc biệt dành cho các bạn Huế, tới đây các bạn sẽ nghe người bán, người ăn nói chuyện với nhau bằng giọng Huế rất dễ thương. 25k cho: 1 tô bún (giò, thịt bò, chả cua, huyết) + 01 ly trà đá (hoặc trà nóng - trà xanh có gừng) + 01 khăn giấy ướt. Khá mềm các Địa ha. Ớt thì cực cay. Ngày CN thì có thêm cơm hến, bún hến - rất ngon. Nhưng các Địa lưu ý là chỉ bán buổi sáng, ngày thường thì khoảng 9h là hết, CN thì đến 10h. Và Địa nào không thích bột ngọt thì có thể dặn O là "đừng nêm thêm nước mắm" (vì trong mắm có bột ngọt).
    Các Địa nhớ thử và cho mình biết ý kiến nhé. Và các Địa thông cảm là mình có lỗi rất lớn là đi ăn không bao giờ nhớ địa chỉ nên không thể cho địa chỉ chính xác chỉ có thể chỉ đường đến thôi 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!