Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
moon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: cafe
Quận 10
Gia nhập: 1/4/2009

Tổng Lượt Xem:  99876

5095 điểm
Lời cảm ơn
4
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 38
3 sao -
 7
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       12/06/2009
    Tập Đoàn Mai Linh
  • 64/68 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Từ ngày học xa nhà, 1 năm 2 lần, không tàu thì xe, những hành trình Bắc Nam chất chứa nhiều cảm xúc.

    Nhớ chuyến tàu đầu tiên, mẹ gọi là chuyến tàu nước mắt bởi trên con tàu ấy, lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến thế. Hai ngày trên tàu, yếu đuối đánh gục tôi, mắt sưng húp, giọng cũng mất luôn. Lần đầu tiên tôi thấy ghét cái dáng hình chữ S đến thế, giá mà nó là chữ O tròn xoe.

    Thế rồi liên tục mấy năm đầu, 1 năm 4 chuyến tàu, vì an toàn và vì giá rẻ.

    Tết năm nọ, chủ quan không mua được vé tàu, nhờ thế mới biết tới Mai Linh. Chuyến xe đầu tiên thật ấn tượng, xe sạch sẽ, tiện nghi, nhân viên phục vụ tận tình chu đáo. Nhớ lần đó tiếp viên là anh Văn Dương, người thanh hóa, lúc nào cũng cười. Tới giờ ăn cơm, ai đó còn gà gật là anh Dương tới tận nơi, nhẹ nhàng " dậy ăn cơm chị ơi"

    Đi xe nhanh hơn và không buồn như đi tàu. Cũng là chia ly nhưng  ở bến Tàu bao giờ cũng buồn da diết. Trên bến xe, thời gian và khoảng cách chia ly như ngắn hơn, vì thế ít tâm trạng hơn.




Các phản hồi: (3)
15
 10
cool1...
04/07/2009
cảm động quá chị mom ơi ....hix .....hix mà ở xa nhà chắc là buồn lắm chi hả?
 
24
 21
mouse...
21/04/2011
Đi học xa nhà chắc nhớ nhà nhớ bố mẹ người thân lắm.Nhìn mặt người ta ai biết đâu là mạnh mẽ vậy hen
 
174
 45
moon
22/04/2011
@ Mousen :), có mạnh mẽ đâu nào...
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!