Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
moon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: cafe
Quận 10
Gia nhập: 1/4/2009

Tổng Lượt Xem:  100619

5095 điểm
Lời cảm ơn
4
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 38
3 sao -
 7
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       21/05/2009
    Sân bay Tân Sơn Nhất
  • 45 Trường Sơn, phường 2, Quận Tân Bình
  • Những kỉ niệm ở sân bay, vui buồn đều gắn với chia ly và gặp gỡ. Học ở Sài Gòn mấy năm nhưng chưa bao giờ được về nhà bằng máy bay cả, cũng chẳng có bạn bè xuất ngoại như chị oishi nên nơi này trở thành niềm ao ước của đám sinh viên tỉnh chúng tôi. Mấy đứa năm nào cũng săn vé rẻ mà không được...tội nghiệp!

    Gần tới Tết năm ấy bố bảo cho về bằng máy bay nhưng không chịu, tiếc tiến lắm, bố mới làm nhà mới, sang năm đi cũng đươc....Và ăn Tết xong, bố chở tôi ra bến xe, đi chuyến xe giường nằm đầu tiên của Hoàng Long...để dành cơ hội đi máy bay tới năm sau. Nhưng đúng 1 tháng sau, ao ước đấy trở thành hiện thực, bố đột ngột qua đời, chỉ có máy bay mới trở tôi về với bố nhanh nhất.

    Ngồi trên máy bay, thấy cuộc sống đôi khi thật nghiệt ngã. Ai ngờ .... cái chết của bố lại hiện thực 1 ước ao cho tôi...Để bây giờ, những cảm xúc về nơi đây cứ chơi vơi...
Các phản hồi: (2)
464
 118
Kathy
21/05/2009
Một kỷ niệm thật buồn quá,
 
15
 10
cool1...
26/05/2009

kì niệm này buồn quá chị ơi,

 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!