Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
angihomnay
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: du lịch,nhiếp ảnh,nấu ăn,đọc sách
Gia nhập: 5/11/2011

Tổng Lượt Xem:  27083

372 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       15/11/2011
    Gỏi bò Lê Văn Tám
  • Trước cổng công viên Lê Văn Tám
  •  Món này trước đây mình rất khoái. Nhớ lại thời gian có baby, ox không cho ăn quà vặt vì sợ kém vệ sinh, mình thèm đến mức thỉnh thoảng lại lén ox đi bộ ra công viên, gọi một dĩa ăn cho đã cơn thèm rồi vội vàng về. Cảm giác miếng bánh tráng chiên như tan trên đầu lưỡi, miếng khô bò vừa thơm, vừa bùi nhai tới đâu nhớ tới đây. Bẵng đi một năm, quay trở lại ăn thì chất lượng kém hẳn ngày xưa. Đu đủ không còn giòn mà ỉu xìu, xẹp lép; nước chấm cũng không ngon như ngày xưa. Ăn cứ nhạt nhẽo thế nào. Cảm giác thất vọng cứ như ngày xưa mình iu một người vì người ấy đẹp trai. Lâu rồi gặp lại, thấy sao mà người ấy không còn giống hình ảnh mà ngày xưa mình ấp ủ nữa :D
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!