Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
luckyland
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 10/10/2007

Tổng Lượt Xem:  43348

636 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 4
3 sao -
 22
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       23/11/2007
    Bún Chả Hàng Mành
  • 1 Hàng Mành
  • Bún chả từ lâu đã trở thành một món ăn quen thuộc không chỉ đối với người Hà Nội. Đây là món ăn giản dị, dễ ăn và thích hợp cho tất cả mọi người. Tại số 1 Hàng Mành, có một quán bún chả mà đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân Hà thành. Hầu hết các khách hàng sành ăn đều chỉ quen gọi bằng cái tên bún chả Hàng Mành.

    Bún chả không phải là món ăn quá cầu kỳ, ngược lại cách làm khá đơn giản. Nhưng để có được thương hiệu bún chả Hàng Mành nổi tiếng như hiện nay thì kinh nghiệm và bí quyết gia truyền riêng của nhà hàng là yếu tố quyết định. Miếng chả phải được nướng đỏ vàng trên than hoa, chín vừa, thơm, ngậy. Bún phải là thứ bún rối, mềm, sợi nhỏ.

    Món ăn châu á không thể thiếu được gia vị, nước chấm chính là yếu tố quyết định độ ngon của món ăn: gia vị pha vừa, không được mặn quá, chua quá để hoà vị cùng với miếng thịt nướng thơm vàng. Sợi bún trắng tinh hòa với màu xanh của rau sống Láng nổi tiếng từ xưa, tất cả tạo nên hương vị không thể nào quên. Đó là cái ngậy, béo của thịt, cái mát của rau, thơm của nước chấm và nếu ai ăn được cay thì thêm chút ớt nữa thì thật tuyệt.

    Mọi người thường ăn bún chả vào buổi trưa, bởi vậy đây cũng là thời gian các nhà hàng bún chả Hàng Mành đông khách nhất.

    Hãy đến và thưởng thức bún chả Hàng Mành, đó cũng là một món ăn mang đậm hình ảnh văn hóa ẩm thực trong những không gian phố cổ Hà Nội đó.

    Thông tin địa điểm:
    BÚN CHẢ HÀNG MÀNH
    Địa chỉ:
    Số 1 Hàng Mành, Q.Hoàn Kiếm
    Điện thoại: 04 8285022
    Giờ bán hàng: 10h – 19h
Các phản hồi: (3)
25
 0
ohlal...
24/11/2007
Lâu lâu không ăn bún chả (SG gọi là bún thịt nướng), đọc bài này của Luckyland lại thấy thèm. Nhưng thèm mấy thì thèm, tớ rất sợ bún chả hàng Mành. Lý do là mỗi lần ăn xong thì quần áo, đầu tóc mình ôi thôi một mùi thơm đặc trưng không lẫn vào đâu được, cũng không làm cách gì cho hết. Lí do đơn giản là vì cửa hàng nhỏ, bí, bún, chả, thịt nướng... lại bầy đầy ngoài cửa, chỉ chừa một lối nhỏ cho khách đi vào. Thế nên ăn bún chả dù muốn dù không đều phải đi qua cái lối ấy, đồng nghĩa với việc là tất cả bằng đó thứ mùi sẽ theo bạn suốt cả ngày hik hik

Chưa kể là dạo này bún chả hàng mành tăng giá lên chóng mặt. Hôm trước hai anh em tớ ăn hai xuất bún chả, gọi thêm mấy cái nem với hai ly trà đá, hết tổng cộng 56k. Không thể tin nổi
 
8
 1
lucky...
24/11/2007
úi..chắc bị tính nhầm rùi.hoặc gọi thêm thịt..bún chả là đồ ăn rẻ mà..hixhix.
 
25
 0
ohlal...
07/12/2007
Lucky ơi không hề nhầm. Chị mới có bạn từ Sài Gòn và Đà Nẵng ra chơi, đòi đi ăn bún chả hàng Mành nè. Gọi 3 xuất bún chả, thêm 6 cái nem, 1 lon coca mà tổng thiệt hại là... 117K đấy. Hỏi ra thì đựoc biết bún chả lên giá 25k/xuất, nem 5k/chiếc rồi. Lúc đó xăng còn chưa tăng giá, giờ không biết thế nào hik hik đắt quá, ko ăn bún chả nữa đâu
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!