Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
bietvedau83
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 28/10/2010

Tổng Lượt Xem:  13524

12 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       28/10/2010
    Trung Tâm Ngoại Ngữ Âu Úc Mỹ
  • 368 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tui đã học tiếng Anh ở đây được gần 2 tháng, tui thích học trường này vì ở đây chương trình học rất nhiều, đỡ mất thời gian, bài tập thì nhiều thật, nhưng đủ thời gian để làm, làm càng nhiều càng tốt vì giáo viên chấm bài rất kỹ, qua đó tui hiểu được bài nhanh và nhận ra lỗi sai để sửa lỗi. Nhưng hôm nay tui có chuyện buồn từ phía giáo viên. Tui rất tôn trọng giáo viên vì bản thân tui cũng là 1 giáo viên. Nhưng cô ta đã xúc phạm tui trước lớp. Tên cô ta là Kim Ngọc hôm nay dạy cơ sở Trần Quang Khải. Các cô giáo khác thì trên cả tuyệt vời........
    Trong bài học, cô ta có hỏi lớp tui bằng tiếng Anh là : Các bạn trông tui thế nào? và chỉ vào 1 người bạn, bạn tui trả lời : "tall", tui mới nói thêm là "and skinny" nhưng tui cảm thấy là vừa học vì nó có trong bài học mà cũng vừa vui vui nữa, Cô ta nhìn chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn chỉ vào tôi và hỏi "What's your name" tui trả lời tên tui thì cô giáo ghi ngay lên bảng tên tui. Cô ta hỏi cả lớp: Cac bạn trông bạn... thế nào? Cả lớp tui trả lời  "beautiful" tui cũng thấy vui vui vì thật ra tui ngược lại. Sau đó cô ta ghi lên bảng Beautiful, xong cô ta ghi thêm 2 chữ "talkative" and "impolite". Tui nghĩ là ví dụ thôi nên cũng không buồn, nhưng cô ta kêu lớp đọc đi đọc lại 2 chữ này và ghép với tên tui với lý do là thực tập tiếng Anh. Tui cảm thấy không vui nhưng bỏ qua, nhưng trong giờ học, từ đó cô ta không nhìn tới mặt tui, kêu từng bạn trong lớp đọc, cô ta cũng trừ tui ra, và lúc nộp bài tập, cô ta cũng không nhiệt tình xòe tay ra đón lấy bài tập của tui, lúc tui hỏi bài cô trả lời nhưng nhìn chỗ khác cũng không cần biết tui đã hiểu chưa.
    Tui muốn bỏ qua, nhưng mà buồn quá, ngày hôm nay tui đã không tập trung để nghe giảng, nên tui sợ lần sau cô ta lại dạy, buộc lòng tui phải xin văn phòng xếp lịch kỳ tới, nếu trúng lớp tui thì né qua, vì mỗi ngày học 1 giáo viên khác nhau, lâu lâu lại trùng. Tui không muốn làm cô ta buồn nhưng tốt hơn thì cô ta nên dạy lớp khác.
Các phản hồi: (2)
0
 0
lukal...
08/11/2010
mình cũng đang học ở KG đây , mình học được 1 tháng rồi và thi xong 1 lớp rồi. Các giáo viên này là do trường sắp xếp vào dạy lớp mình mỗi ngày hả bạn ? Mình thấy 1 số gv dạy có pp rất hay nhưng cũng có người dạy rất bình thường, đôi khi dạy xong chả hiểu gì hết, về nhà tự coi sách luôn, rất thông cảm với TH của bạn !
 
0
 1
bietv...
11/12/2010
Lukal thân mến, lúc mình viết cái này bình luận này là mình giận nóng người, nhưng sau đó thì thôi, vì nghĩ lại dù sao cũng là lớp giao tiếp, chắc là cô đã vô tình thôi. Mình đã hết buồn rồi.
Mình có học được 1 số giáo viên, mình thích nhất là cô Hòai, cô ấy dạy rất nhiệt tình, phát âm rất là hay, nhưng có cái là mình bị quẹo miệng khi nói tiếng Việt hihihi. Sau đó là cô Bích Trâm dễ thương và cũng rất nhiệt tình, cô ta nhiều ý tưởng trong 1 topic, bên cạnh cũng có mấy giáo viên dạy rất hay nhưng mình không biết tên.
Có mấy giáo viên trẻ trẻ thì dạy hơi câu giờ, nhưng mà thôi kệ lâu lâu relax một chút
Văn phòng họ xếp giáo viên cho mình, cái này là hên xui thôi. Nhưng bạn cũng có thể nhờ văn phòng xếp để học thêm 1 lớp cùng trình độ để học song song, như vậy thì bạn sẽ hiểu bài hơn, vì mỗi người 1 cách dạy.
Mình cũng đang học song song đó, 7h30' mình học tới 9h, và 9h10' mình học luôn tới 10h45.
Chúc bạn thành công nhé.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!