Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
snowwhite85
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 22/3/2009

Tổng Lượt Xem:  51581

267 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 12
3 sao -
 8
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       23/03/2009
    Alo Trà
  • 235B A5/7 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
  • Alo trà là quán ruột của mình từ khi còn là sinh viên, được 4 năm rồi đấy.  Mình thích vì trà sữa ở đây có độ "đậm'' vừa phải, không quá béo cũng như không quá ngọt, trân châu thì dai dai mà không cứng. Trân châu ngon nhất trong tất cả các quán đó.
    Nhưng mình thử nhiều món như trà sữa khoai môn, thì ôi thôi không uống được, quá ngọt.
    Đậu hủ đá thì giống uống sữa đầu nành sống.
    Trà sữa nha đam thì đắng quá, không uống được.
    Lục trà thì chát quá
    Thế là mình chỉ uống hồng trà sữa trân châu thôi.Ngày trước mình hay uống ở quận 1, bây giờ mình thường uống ở Phan Xích Long. Tại đây Alo trà chỉ là một quán nhỏ thôi, lúc mới mở thì mình uống cũng tạm ổn nhưng tuần trước mình đi học về ghé vào mua trà sữa trân châu, điều mình thấy ngạc nhiên là tại đây có 2 nhân viên mới, thường thì mình mua thì sẽ có người chạy ra đưa trà ( vì quán không có nơi đậu xe) nhưng lần này thì nhân viên yêu cầu mình vào lấy, mặc dầu mình bận nghe điện thoại khoảng gần 10' mình mới vào lấy trà. Vậy mà 2 nhân viên ( không có khách hàng khác ngoài mình) vẫn ngồi trong quầy không ra đưa trà giúp mình. Không thành vấn đề...
    Nhưng đến khi uống trà thì ôi thôi, chưa khi nào dở như thế, mình uống nước trà đá còn ngon hơn là uống trà sữa trân châu đấy.
    Thế là từ đấy mình không quay trở lại ALo trà nữa...!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!