Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Monamourxy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/8/2007

Tổng Lượt Xem:  47494

568 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 5
3 sao -
 14
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       05/10/2007
    Quán ốc Má Tư
  • 23k Phú Mỹ, Quận Bình Thạnh
  • Thiệt là khổ, Monamour thích ăn ốc, thế mà có nhỏ bạn thân không thích, giờ muốn đi ăn cũng không biết rủ ai? không biết ai thân thiết để rủ, dù mình có đống quán ốc ngon, rẻ khó ngờ, nhiều khi khách quen tình thương mến thương còn cho thêm nữa, fiii...

    Quán Monamour ưng ý nhất nằm bên khu Bình Thạnh, gần The Manor building, nó tuốt trong hẻm thông với Ngô Tất Tố và hầm chui. Vào đây ăn công nhận rẻ thật, ốc nhiều, hành phi, tép mỡ, tỏi và đậu phộng cái nào cũng cho nhiều hơn những quán Monamour đã từng đi. Hơn nữa nước mắm ở đây sệt như nước mắm miềng trung, ngọt ngọt và đặc quánh lại bởi tỏi ớt xay nhuyển, nhiều khi Monamour nghĩ lấy nước mắm này ăn với rau răm vẫn ngon, khỏi cần ăn ốc.

    Đặc biệt, vào đây bảo đảm bạn sẽ được ăn sò Lông nướng hàng thật ( nói thế không có nghĩa những chổ khác bán hàng giả đâu nha) vì nhiều khi mùa giông bão, không có nguồn sò lông, một số quán và chợ đầu mối bán một loại sò khác ( Monamour quên tên rồi) thay cho sò lông hoặc pha chung với sò lông thật. Con này hình dạng giống y chang sò lông nhưng hơi dài chứ không tròn trịa và thịt tanh chứ không ngọt như sò lông, ( thường thì chỉ những thổ địa sành ăn hải sản hay người trong "nghề" mới phân biệt được) về giá mua ở chợ đầu mối thì dĩ nhiên rẻ hơn rùi. Monamour ăn hoài mà nhiều khi còn bị hố đó thôi.

    Vào đây có nhiều món cho bạn lựa chọn nhưng 2 món nên ăn nhất là Sò lông nướng và Lóng tay cháy tỏi, những món tiếp theo thì cứ từ từ mà tiến. Rau răm thì quán ngâm cho 2 thau lớn ở station, nhìn tươi ngon phải biết, không sợ thiếu, chỉ sợ không ăn hết. Bia thì được Lak C sẵn, lạnh rung tay, rất hợp với Monamour và những bạn quen uống set trên chai.

    Rest room loại trung bình thôi nhưng vẫn khử mùi được đàng hoàng nên đến đây ăn không phải lo.

    Quán này khá đắt khách ( rẻ và ngon mà) bán đến khoảng trước mid-night rất tiện khi đi chơi về ghé ăn, nhăm nhi 1 chai Tiger hóng gió vừa cho tiêu cơm. Quán cũng dễ tìm, từ Ngô Tất Tố, qua ĐH Tôn Đức Thắng, qua cái cầu nhỏ nhỏ luôn, đến đường Phú Mỹ, quẹo phải đi một chút thấy trường Tiểu học Cửu Long, quán bán ngay đó.

    Notes: thật ra trước cổng trường có hai quán, quán nhỏ ra đời trước nhưng không ngon bằng nên khách qua quán má Tư hết, dần dà nhờ nghiệp bán ốc và sự ủng hộ của khách ăn ốc ( trong đó có Monamour), từ một căn chòi nhỏ, má đã có được cái cơ ngơi bự thấy ghê (nhiều khi Monamour cũng đinh nghỉ làm, theo má bán ốc để xem có được căn nhà nào cở gần bằng như thế không mà chưa có dịp)
Các phản hồi: (4)
65
 50
Mỹ Nồ
05/10/2007
thì rủ gdình Khủng đi ăn nè mona (viết thế cho gọn hen!)
 
143
 41
Chuột...
05/10/2007
Chuột ghiền ăn ốc và sò lông nè, bữa nào đi măm măm quán này nha
 
13
 3
angel...
20/01/2008
Họp off thổ địa ở đây đi a
 
6
 10
naan
01/04/2008
hahaha, sao lại ko có ai để rủ chứ, thiếu j người, naan tự đề cử mình được ko?
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!