Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
skylyly
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: cafe,xem phim,đọc sách,đọc thơ,nghe nhạc,ngủ...
39/11 lý chiêu hoàng p10 q6 tphcm
Gia nhập: 16/5/2011

Tổng Lượt Xem:  81875

5087 điểm
Lời cảm ơn
1
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 15
4 sao -
 66
3 sao -
 34
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Địa điểm kinh doanh
5 lời bình
218 Phố Huế
Lời bình
  •       11/07/2011
    Shop Thời Trang PT 2000
  • 153 A-B Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  • Quả đúng như duyensen nói, thực sự trước đây mình là fan trung thành của PT, vì mình vốn ưa đồ đơn giản, quan trọng là chất liệu.

    Nhưng tết vừa rồi mình đi mua cho thằng em trai ( con Cậu) cái áo khoác, giá 380k, vải thì tương đối dày, màu nâu, nhìn cũng thời trang.Mua về cả nhà thấy cũng thích, nhất định đòi mua 1 cái nữa cho thằng em ruột, mấy ngày sau ghé shop thì hết hàng, chạy ta PT Nguyễn Trãi mua, giá lên 420k, bực vì cái giá chưa nói, nhưng bực vì thái độ mấy người gởi xe vô cùng , lúc gởi xe đi vào thì niềm nở, thấy đi xuống lấy xe mà ko xách đồ gì ( tưởng ko mua, ai dè chị gái mình cầm đợi trên kia.). Không thèm dắt xe giùm luôn, còn gắt với mình đứng sang 1 bên cho xe đi xuống (xe để dưới hầm), đợi 3,4 chiếc xe đi xuống rùi, bực mình quá chửi lộn 1 trận với mấy ổng mới cởi xe lên đc...phục vụ khách hàng mà làm như cha họ không à.

    Đó cũng không giận bằng chuyện cái áo, sau khi mặc xong cái tết thì cái áo từ màu nâu chuyển qua màu bạc,xù lông và thành 1 đống bùi nhùi chẳng còn nhận ra cái áo khoác mới mua gần nửa triệu đâu nữa...thất vọng cùng cực.Thề tránh xa PT từ đây!
Các phản hồi: (1)
135
 62
Duyên...
11/07/2011
Vậy là chúng ta đồng cảnh ngộ! Treo biển cảnh báo khi mua hàng của PT, càng ngày càng treo đầu dê...:-P
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!