Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
littledorothy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Đọc truyện,đặc biệt ngôn tình tiểu thuyết,hài,HE (Happy Ending). Nghe nhạc US-UK,Pop,Ballad,Alternative Rock,Country,R&B. Bơi lội (chỉ biết bơi sải,chấm hết). Tập Yoga sáng sớm. Múa bụng ( thích uốn éo =)) rất là dẻo người nhé hihi) Làm đồ Handmade,khâu vá,cắt dán Xem phim và ăn bắp rang (2 thứ ko thể tách rời :) ) Ko thích đi shopping tí nào vì mất thời giờ ngắm nghía và thử ra thử vào,haizz Sở thích lớn nhất khiến từ buồn sang vui,từ chán nản tuyệt vọng thành hồi sinh: Ăn Uống == Sống để ăn,
Gia nhập: 21/6/2011

Tổng Lượt Xem:  58246

448 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 16
3 sao -
 11
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       22/06/2011
    Trà Quán Mộc
  • 339/18 Tô Hiến Thành, Quận 10
  • Đến biết bao lần nhưng vẫn thích nơi này. Nhiều lúc thấy cuộc sống xô bồ quá nên cần 1 không gian tĩnh lặng để ngẫm nghĩ, để thả hồn vào nhạc Trịnh, để giải tỏa căng thẳng bằng 1 ly trà nóng.

    Ở đây có tủ để giày cho khách bên cạnh lối đi rải sỏi ngắn bên trong quán. Cách bài trí khá độc đáo ở tầng 1 làm cho quán giữ được nét riêng, ko đụng hàng :P Bước qua những thân gỗ (giả) sẽ tới bàn của mình, ở dưới là mặt nước dìu dìu với vài chú cá nhỏ lượn qua lượn lại và thường núp trong những mảnh đất nung vỡ trong ánh sáng mờ mờ của đèn dưới nước. Mỗi chiếc bàn như một hòn đảo nhỏ, 1 thế giới riêng của cuộc chuyện trò vậy. Đặc biệt ở đây còn có 1 cái hốc, khoảng 3 bàn. Gọi là cái hốc do nó được ngăn bởi vài viên gạch cố ý xây dở. Không gian ở đây khiến người ta mang tâm trạng hoài niệm, nhớ về những kỉ niệm xưa cũ hoặc những thứ giản dị mộc mạc, có thể điều này là do không gian xưa cũ hòa quyện với giai điệu buồn mà da diết của nhạc trữ tình. Mình thấy không gian độc đáo, có nét cổ điển nhưng ko hẳn là đẹp, có vài chi tiết khá lộn xộn, như là treo xe đạp lên trên cao, vừa trang trí đèn bão, vừa trang trí đèn lồng như đang ở phố cổ Hội An, lại có đèn mờ nhưng quán cà phê bia ôm :)). Xin lỗi những người yêu quán nhưng quả thực trong mắt mình như vậy khá là lộn xộn về mảng trang trí.

    Lên lầu 1 có 2 gian phòng, gian trong trông rất mờ ám, ngăn vách, mình chả bao giờ vào, chỉ ngồi gian ngoài cho thoáng đãng. Lầu 2 thì đỡ mờ ám hơn nhưng cũng ngăn vách = rèm thưa thích hợp với những đôi tình nhân, haizz.. Nhiều lần mình bắt gặp phục vụ ko lo làm mà lo ngồi rình coi khách trong bức rèm làm gì :)) thế cũng vui.

    Về phần nước uống, vì là Mộc trà quán nên lẽ dĩ nhiên là khá nhiều loại trà, uống tạm được chứ ko thực sự ngon. Tuy là đi cà phê nhưng vào quán này mình lại thường thích  gọi trà nóng.

    WC có ở 2 lầu nên chưa bh mình phải xếp hàng :P tuy nhiên bé tí tẹo và hơi dơ.
Các phản hồi: (3)
135
 62
Duyên...
22/06/2011
Bình thú vị, nhiều đoạn đọc cũng mắc cười. Bạn hay tới đây lắm à?;-)
 
174
 45
moon
22/06/2011
Có tranh Đông Hồ, có đèn bão mà cái trần lại thiết kế hiện đại... Không gian tối, thấp và ngộp. Sinh tố ngon, ít đá.
 
11
 9
littl...
22/06/2011
chỉ là trước đây khi đi học ở Thành Thái mình mới thường ghé, cũng mấy tháng rồi ko qua đó vì mấy lần cuối qua đó thấy quá ồn ào nhốn nháo. Chắc mình già rồi nên chả thích, không gian đó ko hợp để làm loạn ^^
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!