Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
lu long
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Thích sưu tầm món ăn,mê mua sắm nhưng trong tầm kiểm soát của ví tiền.
Gia nhập: 24/10/2010

Tổng Lượt Xem:  91536

1857 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 9
4 sao -
 59
3 sao -
 56
2 sao -
 32
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       04/11/2010
    Siêu thị Coopmart
  • 125 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh
  • Mình là thành viên của Coopmart ngay từ những ngày đầu mới mở. Do vậy, ngày hôm nay cho dù chuyển về nơi khác gần Coopmart khác nhưng mình vẫn đăng ký sinh hoạt ở Coopmart Đinh Tiên Hoàng. Nhưng đến sáng hôm nay, 3/11 mình thực sự thất vọng về Coopmart này vô cùng. Theo thông báo thì Thành viên mua hàng 500k trở lên thì được phiếu quà tặng 50k. Mua hàng xong mình và mẫu hậu leo lên lầu thì 1 cảnh tượng vô  cùng bát nháo hiên ra. Thấy đông quá mình hỏi anh bảo vệ là nộp thẻ vào chiều quay lại lấy được không? anh bao vệ nói cứ để đó, Thế là mình nộp vào và đi xuống dưới lầu, thấy không yên tâm lắm mình mới hỏi 1 anh bảo vệ khác về tình trạng như vậy thì anh bảo vệ rất nhiệt tình cho lời khuyên, chị coi anh bao vệ  đó tên gì chứ tụi em sắp thay ca rồi, chiều chị lên mất thẻ của chị thì sao ? Nghe có lý mình quay ngược lên lầu thì thấy tình trạng mất thẻ hoàn toàn có thể xảy ra vì nv gọi tên thì đưa tờ giấy kí tên vào mà hoàn toàn không kiểm tra lai6 CMND coi có trùng với thẻ không ? Thế là mình và nhiều người khác lâm vào tình trạng muốn lấy thẻ về cũng không được, đành phải chờ. Người thì đông, chờ thì chật , bao nhiêu người chen chúc nhau ( sao không cho lên hội trường như mọi khi có phải rộng rãi, thoải mái không ? ).

    Mình nộp thẻ khoảng 11h cho mãi đến hơn 1h30 mới nghe được gọi tên mình trong khi đó nhiều người nộp sau thì đã được gọi tên từ lúc nào. hichic. Thôi nghe tên là mừng rùi, mình lấy được thẻ mừng quá không cần đọc và xem được Coopmart tri ân như thế nào , chạy xuống lấy xe chạy 1 phát về nhà không dám ngoái đầu nhìn lại. Về đến nhà, hơn 2h chiều, mất 1 buổi học, người ngợm ê ẩm, bèo nhèo hên mà cảnh giác, ôm giỏ thật chặt nên không bị mất gì. Thôi coopmart ơi nếu mà tri ân khách hàng mà như vầy thì đừng nên tri ân nữa, mệt mỏi lắm.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!