Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
My Ha Noi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Quận 12
Gia nhập: 20/9/2010

Tổng Lượt Xem:  44228

897 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 23
3 sao -
 4
2 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       25/04/2011
    Khu Du Lịch Sinh Thái Cọ Xanh
  • Khu Côn Đảo - Cty Bắc Hà, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh
  • Hôm 1/9 năm 2005, văn phòng mẹ mình có chuyến "nghỉ ngơi" hãi hùng ở khu du lịch sinh thái Cọ Xanh (Đông Anh). Vẫn còn bức xúc nên lên đây cho anh chị em biết thông tin mà cạch mặt chỗ này ra. Kẻo đi về rồi tiền mất tật mang lại mua bực mình vào người.

    Bực mình đầu tiên
    là vừa bước chân đến cửa Khu du lịch thì 1 anh bồi bàn đen đen bẩn bẩn đã chạy ra, nói lấc cấc "Ai cho các anh chị đem đồ ăn uống đến đây?" (mọi người có mang theo 1 thùng Lavie, mấy lon bia và ít hoa quả vì chưa đi chỗ này bao giờ). Ừ thì thôi coi như mình không biết quy định của họ, chấp nhận nộp phạt là 150k (đắt hơn cả tiền mình mua các thứ đến, không lẽ lại vứt đi. Mà ô tô thì quay về rồi, chứ ko thì về luôn cho rồi.

    Bực mình thứ 2 là vì đoàn mình có 1 cô bé không đi ô tô được cùng mọi người nên cô ý phải đi xe máy đến, lúc cô ý đến thì có mang theo 1 túi có mấy hộp xôi (mọi người toàn chưa ăn sáng mà). Anh chàng đen đen bẩn bẩn lại chạy ra "Các anh chị mang thêm đồ đến thì bọn em phải tính thêm tiền, bây giờ thì thành 250k". Mọi người điên quá, bảo "Đi cùng 1 đoàn người đến trước người đến sau, thế cứ mỗi người đến lại phải nộp thêm tiền à?". Anh ta  bảo : "Quy định ở đây như thế. Thích thì các anh chị vào, không thì thôi!".

    Đòi gặp quản lý thì anh ta bảo "Em quản lý khu này". (Không biết có đúng không chứ nếu đúng đó là quản lý thì không hiểu chủ của khu DL này nghĩ thế nào ). Lúc đấy đã bực quá rồi, nhưng vì nghĩ bây giờ mà đi về thì lại gọi xe từ Hà Nội lên rất lâu (vì mọi người hẹn ông lái xe chiều mới quay lại đón cơ), nên thôi lại bấm bụng chịu đựng)

    Bực mình thứ 3 là vệ sinh ở đấy, thật là kinh tởm và bẩn thỉu. Các lều bên ao (khu sinh thái mà) đều cũ rích và bẩn. Mà nếu không ngồi ở đấy thì cũng chả còn chỗ nào mà ngồi nữa, nhà WC thì mùi kinh khủng. Đi vào thử mới biết là vì nó không có nước dội và cũng không có chỗ để rửa tay. Các khách hôm đó đến khu sinh thái đi vào WC rồi đi ra trông ai cũng kinh hãi vì sự bẩn thỉu ở đó.

    Bực mình thứ 4 là về dịch vụ và giá cả . Đoàn mình gọi đồ ăn từ lúc 11h mà đến 13h30 mới làm xong. Cũng may là có ít hoa quả với xôi mình mang đi chứ không thì chết đói . Mà có phải là nhiều khách gì đâu, hôm đó ngày lễ mà cũng chỉ có lèo tèo vài người khách. Nhóm tớ cũng không gọi nhiều đồ ăn (vì chỉ có vài người). Mà mọi người có tưởng tượng được không, lúc ra tính tiền, bị  "cắt cổ" gần 1 triệu cho 2 đĩa rau muống xào, mấy con chim bé tí, 1 đĩa mực và 1 đĩa khoai Lệ Phố. Chỗ đấy mà ăn uống ở nhà hàng tử tế ở HN chắc cũng chỉ đến 300k là kịch kim.

    Thật không còn chỗ nào để nói nữa.......
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!