Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
PhamAn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 30/10/2007

Tổng Lượt Xem:  31183

136 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       04/03/2008
    Cafe Highlands
  • 235 Đồng Khởi, Quận 1
  • Highland coffee có phong cách riêng của mình – có lẽ là để người ta tìm lại cảm giác gì xưa cũ. Này là những viên gạch vuông lót sàn như ở nhà ta những năm 70 80, những bàn ghế làm bằng gỗ dày màu nâu kín đáo, trên cao là những ngọn đèn được bao bọc trong lồng vải dày màu vàng hay cam ... trần nhà cũng được sơn toàn màu nâu để lộ toàn bộ phần bêtông và các ống dẫn hơi lạnh, nước ... Các nhân viên phục vụ trong trang phục đỏ đen sạch sẽ luôn phục vụ chuyên nghiệp và ân cần.

    Mình thích Highland không ở thực đơn của họ mà ở cái không khí ấm cúng và yên tĩnh trái ngược với cảnh ồn ào - chật chội của đường phố Sài Gòn. Ở góc Đồng Khởi Nguyễn Du – ngoài trời hay bên trong, hay từ cửa kính lớn trên lầu 3 thương xá Tax nhìn xuống đường Nguyễn Huệ, người ta như được tận hưởng sự yên tĩnh – như một món hàng xa xỉ - trong lòng cái thành phố lớn náo nhiệt và vội vã này.

    Đó là “cõi đi về” của mình đấy.
Các phản hồi: (5)
28
 6
lazy-...
01/11/2007
mình thích cách bạn miêu tả khung cảnh chung quanh mình, nghe sống động lắm, có cảm giác bạn quan trọng không khí, khung cảnh hơn là món ăn, thức uống. Mình sẽ thử đến nơi này.
 
73
 39
Hợp P...
01/11/2007
Thì ngày nào mà chả phải đi về cái Highland này. Cafê sữa đá ngày xưa có 19 ngàn, giờ đã 20 ngàn. Mấy em ở Highland mất luôn khoản thu VND 1000 tip :p
 
28
 6
lazy-...
01/11/2007
hả, thiệt hả? tội nghiệp mấy em wá! :-)
 
7
 5
PhamA...
01/11/2007
Nhưng được cái ít có khách nào lại dễ thương như .... . May mà có ... đời còn dễ thương. Mất 1000VND cũng đáng lắm chứ ...
 
7
 5
PhamA...
01/11/2007
Nếu bạn đến Highland thương xá Tax ở lầu 3, vị trí đẹp nhất là ngay góc nhìn ra bồn nước giữa ngã tư. Người đời tất bật - còn ta sao quá thanh bình...
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!