Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
anina a
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 15/10/2012

Tổng Lượt Xem:  11839

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       15/10/2012
    Nhà may Đức Tân - Bố Già
  • 152C Trần Quang Khải Quận 1
  •       Cũng do nghe BỐ GIÀ là tiệm may lâu đời nên tôi cũng lò mò đến đấy 2 lần để may quần tây, cả 2 lần đều không vừa lòng. Đúng là " thợ may ăn vải", cái quần thứ nhất phải sửa đi sửa lại đến 3 lần, miễn cưỡng đem về ở nhà ai cũng chê, nhìn cái quần ôm sát chật cứng, tôi phải đem ra tiệm sửa quần để nới ra, (thợ sửa báo là hết vải để nới, nới được bao nhiêu hay bấy nhiêu), mặc cái quần gần 700K (vải + công may) mà không hài lòng chút nào.
         Rút kinh nghiệm lần đầu, lần thứ 2 (đầu tháng 10/2012) tôi đem cả quần mẫu đến, dặn đi dặn lại là theo kích thước quần mẫu, với hy vọng tràn trề vì nghĩ là chắc chắn lần này sẽ có quần đẹp như ý mình. Các bạn đoán thế nào...?
        Thất vọng hoàn thất vọng, tôi không hiểu sao đã có quần mẫu rồi mà chiếc quần mới tôi nhận được vẫn chật cứng, tôi yêu cầu chị thợ trong tiệm lấy thước đo ngay tại chỗ cho tôi xem, thất bất ngờ CÁC SỐ ĐO GIỮA SẢN PHẨM CỦA NHÀ MAY BỐ GIÀ so với CHIẾC QUẦN MẪU tôi đưa hoàn toàn " CHỚT QUỚT". Hỏi ra thì được cô chủ trả lời một câu rất lạnh lùng thợ đo đo sai, không sửa được nữa trả tiền lại cho khách.
        Có khách nào bỏ ra hơn 500K mua vải đem đến tiệm nổi tiếng lâu năm may, chờ đợi 15 ngày (2 lần hẹn) lại mong cầm lại số tiền mình đã bỏ ra mua vải lúc đầu... Tôi chẳng thể nói gì hơn ngoài cái lắc đầu...
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!