Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
cucainho
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: - Sách - Nhạc Trịnh - Du lịch - ... Ngủ
Gia nhập: 29/7/2010

Tổng Lượt Xem:  65299

905 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 24
3 sao -
 5
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       18/10/2010
    Cafe Tĩnh Lặng
  • 61/2D Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận
  • Thích vào “Tĩnh lặng” những buổi tối mưa lất phất – quán làm cho mình nhớ đến những buổi tối ở quê nghèo với ánh đèn dầu leo lét, những lúc như thế chuyện đời, chuyện sống không còn nữa – chỉ còn mình và mình, đúng thực bản chất.

    Chủ quán đã bước vào tuổi trung niên, khi đến quán chú vẫn thường hay ra ngồi với mình khi thấy mình chỉ có 1 mình. Hỏi ra mới biết, chú mở quán vì nhớ quê, sống bươn bả ở thành phố mấy chục năm nhưng khi sung túc, êm ấm thì lại thèm cái chân chất, hồn hậu của quê nhà.

    Có lẽ chính vì vậy mà lối vào của quán đẩy cỏ (mấy loại mà hay thấy ở quê: bạc hà, cỏ cú, cúc dại,…), 1 chiếc xe đạp kiểu cũ, 1 bụi tre nhỏ ở góc quán. Nhưng mình thích mấy cái xuồng ba lá vì đã không còn tìm thấy nó nữa, bây giờ người ta dùng ghe máy – nhanh hơn, tiện hơn… chứ ai lại chèo xuồng ba lá bao giờ.

    Gác nhỏ của quán dành cho những bạn muốn yên tĩnh 1 mình: đọc sách, làm việc hay đơn giản là uống trà, nghe nhạc và không làm gì cả. Trà của quán cũng là trà túi lọc thôi, không có gì đặc biệt nhưng thỉnh thoảng nhấm nháp 1 tí trà nóng cũng có cái thú vị riêng.

    Vào tối thứ 7 và chủ nhật thì có “ông Đồ tặng chữ, bà lão mời chè” – điều này làm cho không chỉ mình mà người khác cũng thích lắm. Nhưng dạo này… không thấy nữa. Mình hỏi chú thì chú bảo bà và ông đã già rồi, không còn sức khỏe… Nghe mà nao lòng, hình như chú cũng không định tìm người thay thế vì chắc có lẽ sự thay thế đôi khi không thể lấp đầy tấm lòng mà ông bà đã đặt vào đó… Hơi tiếc nhưng tất cả đều có nguyên nhân riêng của nó…

    Tự dưng thấy nhớ, hình như lâu rồi mình không ghé quán, không được nghe những bản nhạc dìu dặt, những câu chuyện bất tận của chú….
    Sẽ trở lại vào một ngày gần nhất…
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!