Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
cucainho
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: - Sách - Nhạc Trịnh - Du lịch - ... Ngủ
Gia nhập: 29/7/2010

Tổng Lượt Xem:  65317

905 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 24
3 sao -
 5
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       10/11/2010
    Cafe Đất
  • 343/5 (157/T1), Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10
  • Đến “Đất” trong một lần tình cờ - một buổi tối lang thang không biết đi đâu, thôi thì làm quen với “Đất” trong dịp này cũng không phải là một ý tưởng tồi.

    Nếu chỉ dùng một từ để nói về “Đất” thì Củ cải sẽ dùng từ “lạ” – vì “Đất” lạ ngay từ ý tưởng ban đầu. Cổng của “Đất” làm mình hình dung đến những cái cửa lò của mấy chiếc lò gạch cũ, chỉ khác là nó cao hơn và được trang trí bằng dàn hoa giấy xanh um một góc.

    Bước qua khỏi cổng là bước vào thế giới của đất, đất được nhào nặn để cùng lúc thể hiện được nhiều hình thù, nhiều khía cạnh của cuộc sống: đất là đóa hoa sen mộc mạc, là viên gạch lặng im giữa cái ồn ã, là cái duyên đối với rơm khi đã cùng nhau kiến tạo nên một chất liệu bền bĩ – và… đất kỳ diệu như thế đấy.

    Nhưng, hoàn toàn không hài lòng khi “Đất” chuộng loại nhạc nước ngoài ồn ã, khi nhân viên của “Đất” không đặt tấm lòng vào tách café cho khách, khi cái bao la, yên bình của “Đất” đã mất tự bao giờ…

    Bạn nói với Củ cải, buổi sáng của “Đất” thú vị hơn đêm vì lúc ấy “Đất” vắng khách, nhẹ nhàng và yên ả hơn rất nhiều, cho nên Củ Cải sẽ hẹn hò với “Đất” trong một buổi sáng đẹp trời vậy biết đâu Củ cải sẽ có một cái nhìn thậ khác về “Đất”.
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!