Tổng Lượt Xem: 49078
Mình biết đến quán này lâu lắm rồi, lúc đó mới 11 tuổi , còn tập cầu lông ở Phan Đình Phùng trên đường về nhà đều ghé qua ăn, không nhớ đến quán bao nhiêu lần chỉ biết học 3 năm, một tuần học 3 buổi, trung bình đến 1 - 2 lần / tuần đến quán. Lúc đó các hầu như tất cả các món thạch ở quán đều đã ăn qua nhưng vẫn thích nhất là thạch nhãn, muốn ăn no thì ăn thạch đậu xanh, hay bánh Phú Sĩ (bây giờ món bánh này không còn bánh nữa, hơi uổng) Sau này lên cấp 2 do đi học nhiều không còn thời gian đi ngang qua đây nên ít đến quán lắm, mới gần đây có ông anh rủ đến quán mới biết được thâm niên ăn chè Hà Ký của mình so với ổng thua xa (ông này 50 tuổi, thâm niên ăn chè 40 năm, bái phục, hic hic . Ngồi nghe ông anh kể mới biết nhiều hơn về quán, nghe kể khi xưa quán thường treo câu đối trên tường, học sinh đến ăn chè mà đối được câu đối hay thì được ăn chè miễn phí, . Woa, thì ra hồi xưa cũng marketing dữ àh!