Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
HoangAnh
Xem 4 tấm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
377/18 Lê Quang Định, P.5, Q. Bình Thạnh
Gia nhập:
15/8/2007
17 lời bình
0 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
22 bạn
Tổng Lượt Xem:
45401
236
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
3
4 sao -
9
3 sao -
4
2 sao -
1
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
10/09/2007
Cafe Đông Hồ
199 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10
Cũng đã nghe nhìu người kể về quán này nhưng hôm CN đi với Thodia là mới ghé quán lần đầu tiên.
Theo mình thấy thì quán cũng bình thường, chỉ có không gian được cái là rộng rãi, thoáng. Hôm đó mình và Sunmy đi hơi trễ vì vậy mà phải đi tìm mọi người wé trời luôn. 2 đứa đi lòng vòng tìm hoài chả thấy, may lúc sau gặp chị Pipo, ko thôi phải quay về rùi.
Còn về thức uống, hôm đó mình uống nước ép mà dở quá trời lun. Nếu lần sau mà ai có đến đây thì đừng nên uống nước ép nha, còn các đồ uống khác thì mình ko biết.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Các phản hồi:
(1)
0
0
nong ...
05/04/2016
Hôm rồi mình có khách hàng hẹn uống cafe để bàn công việc tại đây. 20h tôi có mặt vào bãi gửi xe, chú gửi nói đưa tiền xe luôn tôi hỏi bao nhiêu, chu bảo 5 ngàn. đó là ấn tượng đầu tiền hii. đưa tiền xong tôi đút thẻ xe cẩn thận vào bóp sợ rơi mất thì rách việc sau đó đi vào trong tìm cho bạn đang ngôi. cộng nhận khuôn viên ở đây rộng rãi thỏa mái thoáng mát, đi từ bãi gửi xe vào hơi bị mỏi chân. cây cỏ cũng hơi bị nhiều, bốc dt alo cho bạn xem đang ngồi ở xó xỉnh nào, sau một lúc mò mẫm mới đến được vị trí bạn đang ngồi đó là một túp lều được kê cái bàn tròn và mấy cái ghế gần sân tennit. Ngôi mãi kg thấy nhân viên ra hỏi uống gì, cuối cùng tôi phải đứng dậy đi tìm nhân viên( ấn tựng thứ 2) hiii. khi tìm thấy một nv nam tôi hỏi sao khách đến mà không thấy nv nào ra hỏi xem uống gì thì nó bảo e tưởng a kêu đồ uống rồi. Pó tay với thằng nv này ( ấn tượng thứ 3)hiii. ngồi nói chuyện mà tay cứ phải đập muỗi bôm bốp, chắc chủ quan nuôi muỗi hay sao công nhận nhiều muỗi thật ( ấn tượng thứ 4) hiiii. Ngồi đến 22h tự nhiên thấy tắt hết đèn tối thui, đây là một cách đuổi khéo khách về ( ấn tượng thứ 5) và ấn tượng cuối cùng là 2 ly cafe đen đá có giá 70k, cà fe ở đây không bằng ly cafe 12k mình uống hàng ngày. TÚM LẠI LẦN ĐẦU GHÉ QUÁN CŨNG NHƯ LẦN CUỐI…
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X